(Lời
Chúa thứ 5 tuần 28 TN)
“DÒNG GIỐNG NÀY SẼ BỊ ĐÒI NỢ MÁU.”
Có thể nhiều
người nghĩ đây là một lời thề trả hận theo kiểu thế gian. Không, lời dạy của
Chúa không thể mang cái tâm trạng trả thù, nhưng chỉ nói lên sự công minh chính
trực của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa thực thi theo một đường lối mà con người
không thể hiểu và khó đón nhận.
Thiên Chúa
thực thi đức công minh Ngài bằng sự thiết lập vương quốc của Ngài ngay tại trần
gian : chính là Hội Thánh. Hội Thánh ấy sống bởi Thánh Thần là chính sự thật và
tình yêu. Tất cả những ai đi vào Hội Thánh ấy và sống bằng sự sống của Hội
Thánh thì được cứu độ. Còn ai từ chối Hội Thánh thì chính họ đã chọn cho mình sự
chết thật. Trong cách thực thi ấy của Chúa, những con người sống theo “men biệt
phái và luật sĩ” sẽ không bao giờ chấp nhận Hội Thánh, như họ đã không chấp nhận
chính Chúa Giêsu và do đó họ tự chuốc lấy lời chúc dữ.
Thánh
Phaolô khẳng định nếp sống của người tín hữu là một hồng ân “chiếu theo thánh ý
của Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu
Kitô…”, vì thế những ai khiêm tốn tín thác vào ân sủng chắc chắn sẽ “không bị
đòi nợ máu”, mà ngược lại được “ca tụng vinh quang ân sủng Ngài”.
Có một điều
chúng ta có thể thấy đường lối thực thi công minh của Chúa là đường lối của
TÌNH YÊU. Một đường lối hoàn toàn khác biệt với thế gian.
Lm. Giuse
Bảo Lộc