(Lời Chúa thứ 6 tuần 28 TN)

“CÁC CON ĐỪNG SỢ…”

 

Sống theo “men biệt phái” người ta dễ được thế gian trọng vọng, còn sống theo Thánh Thần chắc chắn người ta sẽ gặp nhiều chống đối và sự thù hận của thế gian. Nhưng Chúa Giêsu bảo “Đừng Sợ”. Lý do đơn giản, ai sống theo Thánh Thần sẽ được Thiên Chúa bênh đỡ. Thiên Chúa là Đấng quan phòng để chúng ta có thể ca ngợi vinh quang Người.

Sống theo Thánh Thần là phải loan báo Tin Mừng một cách dạn dĩ và trong sáng cách chân thành. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải rao giảng Tin Mừng trong sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người.

Đã có những lời rao giảng mang theo ý đồ bất chính nhằm loại trừ đối phương, nó được bọc trong cái vỏ thánh thiêng! Đó là những chỉ trích nhằm bôi nhọ Giáo Hội, làm giảm uy tín của hàng Giáo Phẩm…

Lời rao giảng trong sáng chân thành luôn nhằm tới thiết lập một xã hội Yêu Thương và An Bình. Lời rao giảng như thế sẽ luôn không đáp ứng những tham vọng của con người, do đó nó hàm chứa một nguy cơ bị chống đối thậm chí bị bách hại.

“Các con đừng sợ” là lời khích lệ người môn đệ can đảm trung tín với Tin Mừng trong lời rao giảng của mình : Tin Mừng về Đấng đã chết và sống lại vì Yêu Thương những người phận nhỏ. Tin Mừng về “chân lý trong tình yêu”, đòi hỏi căn bản lời rao giảng phải là tiếng nói của Tình yêu. Vì thế không thể coi lời rao giảng về sự thật, về công bình là trong sáng chân thành khi nó hàm chứa những khích động chống đối và mâu thuẫn, và tệ hại hơn khi nó không được nói lên bằng tiếng nói của Tình yêu.

Kinh nghiệm của Giáo Hội cho chúng ta một sự biện phân về lời rao giảng, nếu nó được sự đồng tình của thế gian, thì nó đã được thưởng công rồi, và không có phần trong Nước Trời. Những lời rao giảng trung tín với Tin Mừng thường bị thế gian này chống đối, nhưng Cha trên trời sẽ thưởng công. Và Đức Giêsu khuyên “đừng vui mừng vì satan nghe lời các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc