(Lời Chúa thứ 7 tuần 28 TN)
“CÁC CON
CHỚ LO LẮNG PHẢI THƯA LÀM SAO, HAY PHẢI NÓI THẾ NÀO…”
Sự bách hại
trong thời đại của công nghệ thông tin là những tố cáo Giáo Hội trên hệ thống
thông tin quần chúng nhằm vào hàng giáo phẩm,
giáo sỹ, tu sỹ và nhất là nhằm thẳng vào Đức Giáo Hoàng, như chúng ta thấy
trên hệ thống mạng toàn cầu trong những tháng vừa qua. Và một điều chúng ta gặp
được trong mọi thông tin ấy đó là những hướng dẫn cho Giáo Hội, cho hàng Giáo
Phẩm phải làm gì.
Nhưng theo Lời Chúa, thì Giáo Hội chỉ phải và
tuyệt đối nghe một mình Thánh Thần. “Chính Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói
thế nào” đó là khẳng định của Chúa Giêsu.
Chắc chắn
rằng với thư gởi cộng đồng Dân Chúa của HĐGM VN ngày 7.08 vừa qua sẽ không làm
thỏa mãn những con người đang chỉ cho Giáo Hội phải làm gì và nói gì, rồi ra
thư ấy sẽ bị lôi ra như một đối tượng chống đối và phỉ báng vì không một lời
sám hối, không một lời chống lại thế quyền…
Nhưng với
con cái của Thánh Thần, thì thư ấy chan chứa một tình yêu đối với Giáo Hội và với
những người phận nhỏ. Và điều quan trọng là thư ấy được viết ra trong bầu khí cầu
nguyện hiệp thông.
Gần đây
người ta nói đến những chia rẽ ngay trong hàng Giám Mục, người ta nói tới những
phe phái, cách riêng “những dàn đồng ca, những tam ca, những lục ca…”, nhưng
biên bản và thư chung cho chúng ta thấy đó là tiêng nói của sự hiệp nhất trong
Thánh Thần, và không một mảy may nào cho thấy có bất hòa, mâu thuẫn, phe phái…
Chúng ta
hãy cầu nguyện cho tiếng nói của Thánh Thần được lắng nghe không chỉ trong hàng
Giám Mục, mà nơi mỗi người chúng ta.
Lm. Giuse
Bảo Lộc