(Lời Chúa thứ 2 – Lễ Thánh Luca)
“Vào
nhà nào, trưỚc tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'.”
Qua lời dạy
của Chúa, Tin Mừng mà người môn đệ phải loan báo phải là Tin Mừng đem lại BÌNH
AN.TIN MỪNG BÌNH AN chính là điều Thánh sử Luca muốn truyền đạt trong sách Tin
Mừng và sách Công Vụ các Tông Đồ của người. Đó là sự BÌNH AN đến từ lòng thương
xót bao la của Chúa không chỉ dành riêng cho người Do Thái mà cho hết mọi dân tộc
ngay cả cho người ngoại đạo. Sự BÌNH AN cách riêng dành cho người nghèo, đơn sơ
và bé nhỏ. Sự BÌNH AN hình thành một cộng đoàn tràn ngập niềm vui trong Thánh
Thần. Cũng vì thế mà đó là sự BÌNH AN đến từ sự CẦU NGUYỆN là sắc thái đặc biệt
của Tin Mừng theo thánh Luca.
Trên những
trang mạng hôm nay, nhiều ý kiến kể cả của một số linh mục cho rằng Giáo Hội VN
đang ở trong tình trạng mất BÌNH AN vì những phân rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo
cao cấp của Giáo Hội, khi so sánh tuyệt đại đa số trong các Ngài đã im lặng, thậm
chí trích dẫn ý và lời của một vị Hồng Y trong một bối cảnh và văn mạch khác,
như là những “chó câm”. Người ta nói tới một số Chủ Chăn mà theo họ là mẫu
gương nhiệt thành, trung tín và can đảm, để phê bình các chủ chăn của Giáo Hội
VN lúc này là bất trung với Tin Mừng.
Nhưng Tin
Mừng trong bản chất và sự tương tác với thế giới là Tin Mừng Bình An, Tin Mừng
làm thay đổi từ bên trong như men trong bột, để biến đổi nền văn minh sự chết
thành nền văn minh tình thương. Và điều ấy chỉ có thể do ân sủng như thánh Tông
Đồ quả quyết “Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao
giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe.”
Các Chủ Chăn của chúng ta hôm nay cùng với những RAO GIẢNG về Chân Lý của Tin Mừng,
các Ngài kiên nhẫn CẦU NGUYỆN và chuyên tâm theo đuổi nỗ lực canh tân đời sống Cộng Đoàn nên nhân chứng
của TÌNH YÊU VÀ THA THỨ.
Lm. Giuse
Bảo Lộc