(Lời Chúa thứ 3 tuần 29 TN)

“Và đây ThẦy Ở cùng các con mỌi ngày cho đẾn tẬn thẾ".

 

Lời hứa của Chúa Giêsu “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” trở thành niềm tin của Hội Thánh ngay từ buổi sơ khai cho đến hôm nay và mãi mãi là nguồn sức mạnh cho Hội Thánh trước mọi phong ba bão táp. Thánh Phaolô diễn tả niềm tin ấy bằng một kiểu nói rất sinh động “Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta.” Và lời này nữa “sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta”. Chính vì thế mà Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ “Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy

Do ảnh hưởng của chủ thuyết duy tương đối và duy thế tục, không ít người tín hữu, thậm chí cũng có cả linh mục, tu sỹ không còn tin như thế nữa. Họ cho tất cả chỉ là những cái bình sành mang theo mình sự mỏng dòn và những khuyết điểm, để rồi họ phê phán, chỉ trích. Thậm chí có những người tự kiêu tự đại với những đạo hạnh và kiến thức uyên bác của mình để lên tiếng dạy dỗ các chủ chăn.

Gần đây có một số người phê bình và lên án ngay cả chủ trương ĐỐI THOẠI của HĐGMVN , một chủ trương đã có ngay từ ban đầu với công đồng Giêrusalem và đặc biệt trong cuộc đời Tông Đồ của Thánh Phaolô, mà gần đây trở thành hướng chỉ đạo trong thông điệp Ecclesiam Suam của Đức Phaolô đệ Lục và nhất là trong các văn kiện Công Đồng Vatican 2. ĐỐI THOẠI ở đây đặt nền tảng không phải trên những nguyên tắc của lý trí con người, nhưng đặt nền tảng trên chính cuộc ĐỐI THOẠI CỨU ĐỘ của Thiên Chúa dành cho con người.  Họ cũng phê bình và lên án đường lối “SỐNG PHÚC ÂM GIỮA LÒNG DÂN TỘC”, một đường lối đã được các Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận và khuyến khích. Trong văn mạch của Thư Chung 1980, DÂN TỘC không phải là SẢN PHẨM CỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA như có người quy kết.

Vì Chúa Giêsu luôn hiện diện cùng các môn đệ Người, mà Giáo Hội Việt Nam mới có thể tồn tại cho đến hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện và tin tưởng để sự hiện diện của Chúa luôn được sáng tỏ nơi các chủ chăn là nguyên lý nền tảng và hữu hình của sự hiệp nhất trong các Giáo Hội địa phương chúng ta.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc