(Lời
Chúa thứ 7 tuần 26 TN)
“CÁC CON HÃY VUI MỪNG VÌ TÊN CÁC CON ĐƯỢC
GHI TRÊN TRỜI”
Khi 72 môn đệ trở về sau một chuyến ra đi loan báo Tin Mừng
Nước Thiên Chúa, các ông vui mừng vì những hiệu quả của chuyến đi, Chúa Giêsu
chia sẻ niềm vui của họ, và nhắc họ về niềm vui đích thật của họ là tên của họ
được ghi trên trời, chứ không phải là niềm vui như các ông đang nghĩ tới.
Niềm vui đích thật đến từ việc họ đã được Chúa Cha tuyển chọn
để mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời. Mầu nhiệm mà Chúa Cha đã trao cho Người
Con Một đó là sự “biết” Cha. Chúng ta đừng quên, trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu
“biết” không chỉ là công việc của trí tuệ, mà còn là của con tim. Đây là cái
“biết” của vợ “biết” chồng, chồng “biết” vợ, cái “biết” của sự trao hiến bản
thân cho nhau. Và chính Chúa Giêsu đã chia sẻ cái “biết” này cho môn đệ, để họ
nên một với Thiên Chúa. Và vì thế lời họ rao giảng mang đầy đủ quyền năng của
Thiên Chúa hầu đẩy lùi bóng tối của Satan.
Do đó điều mà môn đệ phải trân trọng, phải giữ gìn, phải
trung tín đó chính là cái “biết” mà Chúa Giêsu ban cho họ cách quảng đại. Ngài
đã trao ban chính mình Ngài cho các môn đệ, và đó là tất cả mầu nhiệm Nước Trời.
Nói cách khác, lời rao giảng của người môn đệ chỉ có uy quyền khi bản thân họ
không tách rời khỏi lòng mến trong Chúa Giêsu.
Lm. Giuse Bào Lộc