(Lời Chúa thứ 4 tuần 29 TN)

“Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Với kết luận này của bài Tin Mừng, chúng ta có thể nghĩ đến các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, là những Đấng được Thiên Chúa trao ban nhiều ân sủng và “tài khoản Đức Tin” để chăm lo nuôi dưỡng đoàn chiên của Chúa. Và do đó các Ngài sẽ phải trả lẽ trước Tòa Chúa về đoàn chiên, về những ân sủng đã nhận lãnh hơn mọi người chúng ta. Đó là điều đương nhiên và dễ hiểu. Nhưng phải trả lẽ về những điều gì, thì đây là vấn đề chúng ta cần phải xem Lời Chúa nói thế nào.

Thánh Phaolô viết “nhờ Tin Mừng, các Dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.” giúp chúng ta trả lời cho câu hỏi trên.

Trước hết mọi người phải được nghe Tin Mừng : đó là bổn phận hàng đầu và trọng tâm của sứ vụ Tông Đồ. Việc loan báo Tin Mừng bao gồm nhiều lãnh vực : giảng giải Lời Chúa, dạy Giáo Lý, thần học… nhưng mục đích của công việc ấy là cho họ nên đồng thừa tự trong Chúa Giêsu, nên một thân thể với Người. Trong thời gian gần đây người ta có khuynh hướng giản lược Tin Mừng vào những việc từ thiện, những việc thuộc phạm vi bác ái xã hội. Giáo Hội luôn dành cho mình cái quyền thực hiện công việc bác ái, nhưng động lực và mục đích cuối cùng của việc bác ái của Giáo Hội là đưa người ta đến sự nhận biết và tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa là Tình Yêu.

Kế đến, như thánh Phaolô viết “rao giảng cho Dân ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa”.

Qua những khẳng định trên đây, hiển nhiên sứ vụ của các Tông Đồ, hay các Giám Mục đối với đoàn chiên được giao phó là những việc thuộc về Thiên Chúa. Theo đó những đòi hỏi hàng Giám Mục phải lên tiếng, phải dấn thân cho “công bình và sự thật” theo cách hiểu của một số người, kể cả một số linh mục trên các trang mạng gần đây là những đòi hỏi không có nền tảng. CÔNG BÌNH VÀ SỰ THẬT mà hàng Giám Mục phải phục vụ đó là CÔNG BÌNH VÀ SỰ THẬT CỦA THIÊN CHÚA. Còn “công bình và sự thật” của nhóm người nói trên là của Caesar nếu muốn nói theo Tin Mừng. “Công bình và sự thật” của nhóm người này là trách nhiệm công dân của người tín hữu phải nỗ lực thi hành dưới ánh sáng của “CÔNG BÌNH VÀ SỰ THẬT” của Thiên Chúa mà họ được lãnh nhận từ nơi hàng Giám Mục của mình.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc