(Lời
Chúa thứ 5 tuần 29 TN)
“Thầy đến để đem sự chia rẽ”
Chúa Giêsu
đến để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, theo thánh Phaolô Tin Mừng ấy “nhờ Thánh Thần của Người, thêm sức mạnh cho anh em được nên người
thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Đức Kitô ngự trong lòng anh em, làm
cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến”. Nhưng thái độ của con người trước Tin Mừng ấy thì không
“đồng thuận”, và kết quả là Chúa Giêsu bị lên án và bị đóng đinh. Tuy nhiên các
môn đệ và một số người đã tin theo. Thực tế ấy cũng có thể như chính Chúa khẳng
định “Thầy đến để đem sự chia rẽ”.
Và ngay từ
thời các Tông Đồ, trong hàng ngũ môn đệ đã tin và đã theo, cũng đã manh nha sự
chia rẽ rồi, và các Tông Đồ đã phải từng bước đem lại cho cộng đoàn tiên khởi sự
hiệp nhất.
Cách
chung, sự chia rẽ có nguồn gốc từ những con người không muốn “đóng đinh xác thịt
cùng các đam mê vào thập giá”, họ chạy theo những chủ thuyết thế tục. Nói theo
Thánh Phaolô thì chúa của họ là cái bụng.
Chúng ta cũng
có thể thấy tình trạng đó trong Giáo Hội Việt Nam hôm nay: có những người, có
khi cả linh mục tu sỹ đang chạy theo chủ thuyết tục hóa Giáo Hội, đòi hỏi Giáo
Hội phải đấu tranh cho công bình và sự thật mà theo họ là phải loại trừ cơ cấu,
tổ chức, và con người xã hội. Và khi Giáo Hội không đáp ứng thì bằng mọi kiểu
nói ngông cuồng và khinh bỉ họ tấn công Giáo Hội.
Chúa Giêsu
và Giáo Hội các Tông Đồ không dây mình vào những hoạt động trần thế, mà chỉ rao
giảng và xây dựng nền văn minh tình thương của Đức Giêsu. Đó là ngọn lửa mà
Chúa Giêsu đã đem từ trời xuống và muốn nó bùng cháy lên. Giáo Hội Việt
Lm. Giuse
Bảo Lộc