(Lời Chúa
thứ 6 tuần 29 TN)
Còn Về
Thời Đại Này, Sao Các Ngươi Không Tìm Hiểu? Tại Sao Các Ngươi Không Tự Mình Phê
Phán Điều Gì Phải Lẽ?
Vào thời gian trước và sau Công Đồng Vatican 2 thuật ngữ “Dấu chỉ thời đại” đã trở nên quen thuộc
trong các văn kiện và giáo huấn của Hội Thánh, cách riêng trong Hiến
Chế Giáo Hội trong thế giới ngày nay, tuy nhiên cũng cần xem cách
thức Công Đồng và các Giáo Huấn của Hội Thánh phân tích và đưa ra những giải
đáp cho các “dấu chỉ thời đại”. Chúng ta có thể tìm gặp mẫu mực cho vấn đề này
trong Hiến Chế nói trên từ số 4-11 : công đồng nhận định và phân tích mọi khía
cạnh cụ thể của thân phận con người trong thế giới ngày nay, để rồi đưa ra
nguyên lý nền tảng để có những giải đáp : “Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin
rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng bao phủ mặt đất hướng dẫn. cố gắng
nhận định đâu là dấu chỉ thực về sự hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong
mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng mà họ dự phần với những người đương thời…
và do đó hướng dẫn lý trí tới những giải quyết hoàn toàn nhân bản”.
Nguyên lý ấy đã đưa Đức Giêsu, các Tông Đồ, các thế hệ chứng
nhân mọi thời đại luôn luôn sống như lời thánh Phaolô viết hôm nay “hết
lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái: hãy lo bảo
vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc:” ngay cả trong những hoàn cảnh bị bách hại, bị đối xử một
cách bất công. Bởi vì tất cả các Ngài đều muốn làm chứng rằng sự hiện diện đích
thật của Thiên Chúa, và ý định của Ngài trong mọi biến cố là đưa tất cả vào
TÌNH YÊU CỦA NGÀI.
Mọi dấu chỉ thực sự chỉ có ý nghĩa khi nó bày tỏ sự hiện
diện của Thiên Chúa Tình Yêu, nếu không nó chỉ có thể là dấu chỉ của “phản
diện” mà thôi. Chắc chắn rằng “phản diện” cũng có thể làm nổi bật “chính diện”,
nhưng tự bản chất của nó là tối tăm không thể được chấp nhận.
Lm. Giuse Bảo Lộc