(Lời Chúa thứ 6 tuần 30 TN)
“Những Người Hiện Diện Ở Đó Dòm Xét Người”
Chúa Giêsu là người hiền lành và khiêm nhường, là người luôn có những hành động yêu thương và cứu chữa, là người có những lời dạy đầy uy quyền, là người luôn cởi mở và tiếp đón bất kể là ai trong xã hội… thế nhưng Ngài lại cũng là mục tiêu bị người biệt phái, luật sỹ và tư tế dòm xét, bắt bẻ và chống đối. Là những thành phần có nhiều đặc quyền và đặc lợi trong xã hội Do Thái, họ sợ ảnh hưởng của Chúa Giêsu. Họ chỉ muốn bảo vệ mọi đặc quyền đặc lợi của họ.
Thánh Phaolô vì muốn đề phòng cho con cái của mình khỏi men biệt phái và luật sỹ nên Ngài “Khẩn Nguyện Là Lòng Yêu Mến Của Anh Em Mỗi Ngày Một Thêm Chan Chứa Hơn” để họ luôn giữ được điều từ ban đầu họ đã sống là đã nhiệt tình “Góp Phần Rao Giảng Tin Mừng Ngay Từ Ngày Đầu Tiên Cho Tới Bây Giờ”. Đó là Tin Mừng Tình Yêu là nền tảng của mọi lề luật.
Gần
đây khi Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn của đài RFI đã nói “''Công lý'' cũng đồng nghĩa với
''tình thương''” lập tức được một người tự xưng là giáo dân phản bác
với một kết luận “Hy vọng ngài sẽ nhận ra rằng không
chỉ một số quý vị và tôi mới thấy rõ lời lẽ của ngài có lợi cho Nhà Nước CSVN,
mà tất cả đồng bào đang khao khát Tự Do, Công Lý (2) và Hòa Bình cho Quê Hương đều phản đối ngài!”
. Người giáo dân này đã trích dẫn những định nghĩa về tình yêu từ các tác giả cổ
kim, và trích dẫn cả Cựu Ước những trích đoạn liên quan tới công lý để lý giải cho
kết luận trên. Nhưng theo tôi thì Đức Cha Giuse đã là người muốn rao giảng TIN
MỪNG TÌNH YÊU mà Lời Chúa hôm nay muốn nói đến. Những gì người giáo dân kia trích
dẫn mới chỉ là những chỉ dẫn mờ nhạt về TÌNH YÊU và CÔNG LÝ, là điều chỉ được mạc
khải trọn vẹn trong TIN MỪNG TÌNH YÊU. Thánh Gioan Tông Đồ được nhìn nhận là
Tông Đồ của TÌNH YÊU đã khẳng định “9 Tình Yêu Của Thiên Chúa Đối Với
Chúng Ta Được Biểu Lộ Như Thế Này:Thiên Chúa Đã Sai Con Một Đến Thế Gian Để Nhờ
Con Một Của Người Mà Chúng Ta Được Sống.10 Tình
Yêu Cốt Ở Điều Này: Không Phải Chúng Ta Đã Yêu Mến Thiên Chúa,Nhưng Chính Người
Đã Yêu Thương Chúng Ta,Và Sai Con Của Người Đến Làm Của Lễ Đền Tội Cho Chúng Ta.” Theo đó biểu tượng và cũng là thực
tại của TÌNH YÊU và CÔNG LÝ là Hiến Tế Thánh Giá của Chúa Giêsu. Chính Chúa nói
“Phần Tôi, Một Khi Được Giương Cao Lên Khỏi Mặt Đất, Tôi Sẽ Kéo Mọi
Người Lên Với Tôi”. Chính trong Hiến Tế Thánh Giá mà ''Công lý'' cũng đồng nghĩa với
''tình thương''.
Và chúng ta đều biết rằng trong
Hiến Tế này Chúa Giêsu đã thinh lặng như thế nào trước những kết án bất công bởi
“luật Do Thái” cũng như “luật Roma”. Nhưng chính Thánh Giá đã dần dần biến đổi và lôi kéo mọi người đến trong Hội
Thánh, là dấu chỉ của vương quốc công bình, yêu thương, và bình an. Qua những suy
nghĩ trên đây chúng ta có thể thấy cần phải cảnh giác điều mà thánh Gioan đã cảnh
giác con cái của mình “Đó Là Thần Khí Của Tên Phản Ki-tô. Anh Em Đã
Nghe Nói Là Nó Đang Tới, Và Hiện Nay Nó Ở Trong Thế Gian Rồi.”
Lm. Giuse Bảo Lộc