SUY NGHĨ VỚI
LỜI CHÚA LỄ MẸ MÂN CÔI
(Được kính
trọng thể vào CN 27 TN 2010)
Anh chị em rất thân mến,
Với ơn
rộng của Tòa Thánh do lòng yêu mến của tín hữu Việt
Với bài Tin
Mừng tường thuật biến cố Truyền Tin cho Đức Maria cũng là ngắm thứ nhất năm sự
vui của kinh Mân Côi, chúng ta có thể rút ra từ đây tinh thần và cách thức đọc
kinh Mân Côi.
Tinh thần kinh
Mân Côi chính là sự hiệp thông với công cuộc Cứu Thế của Chúa Giêsu bằng cả trái
tim và con người mình. Đó cũng chính là tinh thần của Đức Mẹ với lời Xin Vâng.
Để có thể XIN VÂNG, Đức Maria đã phải cố gắng để biết được ý định của Thiên
Chúa cách cụ thể qua những đối đáp với sứ thần. Người tín hữu chúng ta hôm nay
dường như không có được ý chí để tìm kiếm thánh ý Chúa qua mỗi biến cố đời sống
và nhất là qua Lời Chúa. Không chỉ trong biến cố truyền tin, mà phải nói qua
hết mọi biến cố, Đức Maria luôn nhìn sự việc dưới cách nhìn của Chúa, vì thế
Tin Mừng Luca đã ghi nhận “bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ
mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Chắc chắn rằng, để đạt tới điều này, Mẹ Maria đã phải từ bỏ ý riêng để
nắm bắt được ý Thiên Chúa. Chúng ta lấy một chứng từ ngay trong bài Tin Mừng này
: khi nghe sứ thần chào “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân
sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”, Đức Maria liên tưởng đến toàn
bộ những lời tiên tri loan báo về thời đại Cứu Thế, vì đấy là dấu chỉ, cho nên
Mẹ không khỏi ngỡ ngàng và bối rối vì ý nghĩa của Lời Chào rõ ràng cũng là lời
loan báo thời đại Cứu Thế. Vì thế, để đọc kinh Mân Côi đúng với bản chất của lời
kinh, chúng ta cần phải quên đi con người của mình để sẵn sàng đón nhận Thánh Ý
Chúa “ở đây và lúc này”
Chúng ta
sẽ thấy từ đó xác định cách thức đọc kinh Mân Côi : phải dành thời gian cần
thiết để chiêm ngưỡng biến cố trong cuộc đời của Chúa và của Mẹ theo định hướng
của Kinh Thánh hầu khám phá ra mầu nhiệm ấy sẽ tiếp nối thế nào “ở đây và lúc này”. Và những kinh “lạy Cha”
và “kính mừng” sau đó là thời gian của con tim và ý chí đáp lại Thánh Ý, qua
chính trái tim của Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria mà những kinh này gợi lên.
Đấy chính là sự lặp đi lặp lại lời XIN
VÂNG không phải chỉ là của Mẹ mà cũng là lời của chính Chúa Giêsu.
Anh chị em
rất thân mến,
Ngày lễ
Đức Mẹ Mân Côi, ngày Giáo Hội hân hoan và Tạ Ơn vì được kinh Mân Côi trợ giúp
và chiến thắng cuộc chiến chống lại sự tàn phá của quân đội hung hãn man di,
nhưng đúng hơn là ngày Giáo Hội nói lên niềm tin và yêu mến kinh Mân Côi là vũ
khí bách chiến bách thắng trước sức mạnh của Satan và các thế lực tối tăm. Vậy chúng
ta cũng hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi để bảo vệ chính mình khỏi rơi vào những
cám dỗ và đam mê thời đại hôm nay.
Lm. Giuse
Bảo Lộc