(Lời
Chúa thứ 5 tuần 27 TN)
“CHA CÁC CON TRÊN TRỜI SẼ BAN THÁNH THẦN…”
Chúa Giêsu
mời gọi mọi người hãy kiên trì cầu nguyện, tất nhiên với tâm tình của Lời Kinh
Chúa đã dạy. Chúng ta có thể khẳng định như thế dựa vào điều Chúa nói là “Cha
các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. Thánh Thần trong bản
thể Thiên Chúa chính là mối dây hiệp thông giữa CHA và CON, chính Thánh Thần
xác định THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU.
Trong thực
tế, chúng ta thường như con trẻ chỉ biết xin “BÁNH, CÁ, TRỨNG” là những nhu cầu
vật chất. Trong khi Cha trên trời đã biết chúng ta cần những điều ấy. Nhưng
trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, thì những nhu cầu vật chất lại
chính là những quà tặng của TÌNH YÊU.
Xét cho
cùng, thế giới hôm nay vẫn là thế giới nghèo đói, cho dù có những tiến bộ vượt
bực về khoa học kỹ thuật để làm ra nhiều của cải, chính là vì thế giới này thiếu
TÌNH YÊU. Văn minh của thế giới hôm nay là nền văn minh của sự chết. Thế giới
này cần THÁNH THẦN TÌNH YÊU để xây dựng một nền văn minh tình thương.
Và người
kitô được mời gọi để canh tân chính lời cầu nguyện của mình : phải bỏ đi cách cầu
nguyện chỉ giới hạn trong thế giới vật chất mau qua, và hướng tâm tình cầu nguyện
về xin ơn THÁNH THẦN, Đấng sẽ đưa con người vào CHÂN LÝ TOÀN VẸN.
Lm. Giuse
Bảo Lộc