(Lời Chúa thứ 6 tuần 27 TN)

“NẾU TA NHỜ NGÓN TAY THIÊN CHÚA MÀ TRỪ QUỶ, ẮT LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GIỮA CÁC NGƯƠI.”

 

Qua khẳng định này chúng ta có thể rút ra ít điều cần cho đời sống kitô hữu :

Trước hết để trừ quỷ phải là “ngón tay Thiên Chúa”. Trong thực tế có lần các tông đồ đã bất lực nên đã hỏi Chúa “tại sao chúng con không thể trừ được quỷ này”, và Chúa trả lời “đòi phải ăn chay cầu nguyện”. Chứng tỏ phải có ơn Chúa ban.

Trong đời sống đức tin, nhiều người đã có những thực hành không phù hợp đức tin chân chính : người ta đơn giản nghĩ “nước thánh” hay “nước phép” có sức trừ tà ma, và nhiều cách nghĩ tương tự như thế khiến cho có nhiều hành vi mang tính dị đoan phù phép. Thật ra tất cả những thứ đó, các ảnh tượng, hay di tích thánh cũng chỉ là dấu chỉ, nó đòi phải có lòng tin vào Thiên Chúa yêu thương và phó thác cho Ngài, thậm chí khi lãnh nhận Các BÍ TÍCH cũng phải nhờ lòng tin và nài xin Chúa ban ân sủng.

Thêm vào đó quyền năng của Thiên Chúa là để làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện. Điều này có lẽ đa số tín hữu không quan tâm. Thánh Phaolô cũng đã từng nói “mọi ân sủng là để xây dựng toàn thân”, Ngài muốn nói đến Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Như thế lòng tin đòi mỗi người phải dấn than để xây dựng Hội Thánh ngay cả trong những việc đạo đức. Điều này đòi hỏi một điều kiện phải có để lãnh nhận các bí tích cũng như các ân sủng khác : đó là phải lãnh nhận trong Tình Yêu ngay cả với tha nhân.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc