SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN VI-PS-NĂM C

 

1.    Trước hết đây là HÌNH ẢNH TRUNG THỰC VÀ ĐẸP NHẤT về Giáo Hội. Một Giáo Hội lữ hành không thiếu những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ (Bài Công Vụ Các Tông Đồ), nhưng đồng thời cũng là một Giáo Hội của AN BÌNH, vì là Giáo Hội đã tìm mọi giải đáp cho mình nhờ Chúa Thánh Thần và Các Tông Đồ : “Thánh Thần và chúng tôi…”. Ở đây các Tông Đồ cùng các niên trưởng, kỳ lão đã có cuộc tranh luận rất mạnh mẽ, nhưng tất cả đều lắng nghe tiếng nói chung cuộc của Phê-rô. Chắc chắn vào thời điểm đó chưa biết tới tín điều bất khả ngộ, nhưng Giáo Hội đã hoàn toàn sống tín điều đó với một niềm tin và yêu mến như thế nào nơi Phê-rô. Còn chính Phê-rô đã không phát biểu theo ý riêng, nhưng ông dựa vào những hoạt động của Chúa Thánh Thần để tìm ra lời giải đáp cho Giáo Hội. Vì thế sách Công Vụ các Tông Đồ đã viết “Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng”, và người ta tiếp tục lắng nghe những hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi dân ngoại. Các Ngài còn truy vấn để thấy các tiên tri đã loan báo về thời đại này…

2.    Giáo Hội tại thế lần bước tiến về Giêrusalem mới : bài sách Khải Huyền mô tả Giêrusalem trên trời với một đặc điểm có thể xem là cốt yếu : “Tường thành xây trên 12 móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên…Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.” Xem như thế thì hình ảnh về Giáo Hội sách CVCTĐ mô tả ở trên đã phản ảnh đúng với Giêrusalem trên trời. Vì Giáo Hội của CVCTĐ chính là Giáo Hội dựa vào lời rao giảng và sự điều hành của các tông đồ và cũng là Giáo Hội không tìm ánh sáng cho mình nơi thọ tạo, nhưng là nơi Thánh Thần của Con Chiên. Hơn thế nữa, Giáo Hội này luôn giữ ngọn đèn là chính Con Chiên, “ngọn đèn” Tình Yêu như bài Tin Mừng khẳng định. “Ngọn đèn” “Thánh Thần” hằng ở cùng Giáo Hội để soi sáng và nhắc nhở mọi điều “Con Chiên” đã dạy. Tuy nhiên đây là một qúa trình đòi hỏi sự thanh luyện. Công Đồng Vaticanô II và các thông điệp, sứ điệp của các Đức Giáo Hoàng hiện đại luôn nhắc nhở Giáo Hội phải trở về nguồn, phải sám hối… Thế nhưng ngay chính cả sự sám hối, trở về nguồn này không thể xuất phát từ những động lực trần thế, nhưng vẫn phải từ “Ngọn Đèn Thánh Thần, Ngọn Đèn Tình Yêu”. Vì chỉ có Tình Yêu Thánh Linh mới có thể che lấp và thanh tẩy mọi tội lỗi.

 

Lm Giuse Bảo Lộc

06.05.2010