“HỠI CON, CON HÃY VỮNG TIN, TỘI CON ĐƯỢC THA RỒI”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 13 TN)

Đứng trước bệnh nhân bất toại, một bệnh nan y, chắc chắn ai cũng thấy bất lực. Khoa học ngày nay tiến bộ có thể can thiệp một số trường hợp, nhưng cũng ở một giới hạn. Đối với Chúa Giêsu thì không phải như thế : bệnh nan y thật đó là tội lỗi nơi con người, mà ngay cả chính Thiên Chúa cũng bất lực nếu con người không TIN vào Ngài. Nhưng một khi con người TIN thì Thiên Chúa có thể thanh tẩy và làm cho họ nên tinh tuyền như thưở ban đầu. Chính vì thế khi “thấy họ có lòng tin” Chúa liền tuyên bố “Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi”.

Để giúp cho con người có thể có lòng tin, Thiên Chúa đã sai Con của Người xuống làm người, để nhờ sự tiếp xúc và ở lại với người Con họ có thể nhận ra Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Vì thế vấn đề còn lại là “Hãy đến mà xem”. Những ai đến với Đức Giêsu đều có thể nhận được từ nơi Ngài con đường đến với ĐỨC TIN. Đến nỗi như Phêrô đã trải nghiệm : “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”.

Tuy nhiên ngày nay xem ra chúng ta không còn mấy hứng khởi tìm đến với Chúa Giêsu nữa! Và đó là cái thảm họa lớn nhất ở thời đại chúng ta. Vì thế chúng ta phải cầu xin để thời đại hôm nay có nhiều người như Amos, được Chúa sai đi “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân của Ta”. Giáo Hội ý thức điều đó, nên mới mấy ngày thôi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thiết lập Hội Đồng Giáo Hoàng để tái Phúc Âm hóa và Phúc Âm Hóa Châu Âu. Ở bất kỳ đâu, chúng ta đều phải hiệp thông với Giáo Hội trong phận vụ này : để làm nảy sinh ĐỨC TIN hầu cứu vãn thế giới khỏi những tai họa mà tiên tri Amos đã loan báo.

Lm. Giuse Bảo Lộc