“CÁC CON HÃY XIN CHỦ RUỘNG SAI THỢ ĐI GẶT LÚA”

(Lời Chúa thứ ba tuần 14 TN)

Trước mắt Chúa Giêsu, đám đông đoàn dân chúng thật đáng xót thương vì họ “tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”… do đó họ bị rơi vào sự khống chế của quỷ satan. Và họ cần được sự chăm sóc của các mục tử. Nhưng thực tế ở thời Đức Giêsu cũng như trước đó đã có hàng lớp lớp các mục tử : đó là các kinh sư, các tư tế… Thế nhưng như Hôsê nhận định những lớp người này chỉ biết bày ra đủ mọi thứ nghi lễ, đủ thứ bàn thờ, nhưng đau đớn là “những nghi lễ và bàn thờ này đã nên dịp tội cho họ”. Vì thế ở đây Chúa muốn nói tới những mục tử lành nghề : là những người biết đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, loại trừ ảnh hưởng của quỳ satan trên họ, cho họ cuộc sống an bình.

Theo Hôsê, điều quan trọng nhất trong sứ vụ mục tử này chính là loại trừ các thứ ngẫu tượng khỏi đời sống Dân Chúa. Những thứ ngẫu tượng do bàn tay con người làm ra. Ở thời đại chúng ta, có thể nói đến các thứ ngẫu tượng như các trò chơi games trên mạng internet, các thứ du lịch tình dục, các loại cần sa ma túy, và cũng phải nói đến bóng ma quyền lực, địa vị xã hội… Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đich-tô còn nói đến những chủ thuyết tục hóa và tương đối hóa cũng làm ra biết bao ngẫu tượng cho thời hiện đại. Ngay cả trong lòng tôn giáo cũng không thiếu những ngẫu tượng khi người ta không đối diện với Thiên Chúa của mình, mà chỉ đối diện với những điều lạ kỳ ngay cả ở những nơi linh địa : người ta biến những thánh tượng, những hoa nến…thành ngẫu tượng. Tự thân của thánh tượng, hoa nến chỉ là dấu chỉ cho người ta gặp gỡ Thiên Chúa hay các Thánh, chứ không phải là chính Thiên Chúa hay các Thánh. Nếu không có một đức tin trong sáng, người ta dễ dàng biến nơi thánh nên dịp tội  cho họ vậy.

Lm. Giuse Bảo Lộc