“HỠI CORAZIN, BETHSAIDA, KHỐN CHO NGƯƠI…”

(Lời Chúa thứ 3 tuần 15 TN)

 

Không phải chỉ có Corazin, Bethsaida, Carphanaum thời Đức Kitô đã không đón nhận Ngài, mà ngày nay rất nhiều quốc gia, ngay cả những quốc gia có căn tính Kitô giáo cũng đã phủ nhận căn tính ấy của mình, và trở thành những quốc gia hoàn toàn thế tục. Chính vì thế Đức Giáo Hoàng Bênêđichtô 16 đã phải thiết lập một Hội Đồng Giáo Hoàng để tái Phúc Âm Hóa.Cho dù thời nào Thiên Chúa cũng thi thố bao hồng ân và biết bao điều kỳ diệu.

Và chính vì người ta không tin, nên lời tiên tri Isaia báo trước về những tai họa diệt vong cũng luôn xuất hiện trong dòng lịch sử nhân loại “Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại”.

Tìm hiểu về sự cứng lòng tin của con người qua các thời đại, chúng ta có thể thấy cái nguyên do ở chính sự tự cao tự đại của họ : Những thành trì thời Đức Giêsu, hay các quốc gia ngày hôm nay có sự phồn thịnh về mọi mặt, điều ấy làm cho con người tự hãnh, tự cao về quyền lực của mình. Trong khi đó, nhìn vào Đức Giêsu hôm qua, cũng như hôm nay trong Thân Mình mầu nhiệm của Người là Hội Thánh, người ta chỉ thấy một xuất thân hèn hạ trong xã hội, sự bé nhỏ và khiêm tốn giữa một thế giới rộng lớn và quyền lực.

Sự cứng lòng tin hôm nay còn phát xuất từ những chủ thuyết tục hóa và duy tương đối là điều Đức Giáo Hoàng đương nhiệm luôn cảnh báo. Tuy nhiên Lời Chúa vẫn được biện minh : vì mặc dù tự hào về những thành quả của trí tuệ và ý chí, con người thời đại hôm nay vẫn phải đối diện với những đau khổ chồng chất mà không gì có thể lý giải trừ phi nhìn nhận đó là hậu quả của sự phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa là hạnh phúc viên mãn cho con người.

Lm. Giuse Bảo Lộc