“CHA ĐÃ GIẤU KHÔNG CHO NHỮNG NGƯỜI HIỀN TRIẾT VÀ KHÔN NGOAN BIẾT NHỮNG ĐIỀU ẤY, MÀ LẠI MẠC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 15 TN)

 

Mầu nhiệm của Chúa Giêsu cũng như mầu nhiệm của Thân Mình mầu nhiệm của Người có thể nói ở trung tâm chính là sự KHIÊM HẠ :Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Nếu tất cả công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa đã bị hủy hoại bởi sự kiêu ngạo của Ađam-Evà thì đã được cứu chuộc và tái tạo tốt đẹp hơn nhờ sự khiêm hạ của Chúa Giêsu, và tiếp tục được điểm tô cho hoàn mỹ nhờ sự bé nhỏ của Thân Mình mâu nhiệm Người là Hội Thánh.

Trước mầu nhiệm ấy, những người hiền triết và khôn ngoan không thể hiểu và càng không thể chấp nhận, chỉ có những kẻ bé mọn mới có thể đón nhận và sống.

Tiên tri Isaia đã từng chứng kiến Assur vĩ đại rất tự mãn “Tôi đã dùng sức mạnh cánh tay tôi, và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy, vì tôi thông minh…Tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi…”, nhưng Thiên Chúa nói “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta…Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao?... Bởi đó từ dưới cảnh vinh quang của nó, một ngọn lửa sẽ bốc cháy lên như ngọn lửa của một đám cháy…”

Mầu nhiệm khiêm hạ này được thành hiện thực trong sự “học vâng phục, và vâng phục cho đến chết và chết trên Thập Giá”. Giáo Hội hôm nay đi theo con đường của Chúa mình muốn trở thành người tôi tớ PHỤC VỤ, không đòi cho mình một đặc quyền đặc lợi nào trong trần gian.

Hai ngàn năm qua Giáo Hội có thể tồn tại không nhờ bất cứ một quyền lực nào của trần thế, mà chỉ tồn tại nhờ sự bé nhỏ, khiêm hạ, đơn sơ của các thánh nhân, những con người đã kéo xuống những hồng ân từ trời cho Giáo Hội.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc