“HÃY HỌC CÙNG TA VÌ TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG TRONG LÒNG”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 15 TN)

 

Sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu có thể thấy được qua những sự kiện trong đời của Chúa :

·         Đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ” trong biến cố nhập thể.

·         Nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được quán trọ” trong biến cố giáng sinh.

·         “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài” trong suốt 30 năm ở xưởng mộc Nazareth của thánh Giuse.

·         “Con cáo có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ gối đầu”trong 3 năm cuối đời đi rao giảng.

·         ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi” để chữa lành cho họ, đưa họ vào sự nhận biết Thiên Chúa yêu thương.

·         Khi Ngài coi sự kiêm hạ trong nghèo khó và hiền lành là những mối phúc .

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”

·         ”Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Qua đó sự hiền lành được đẩy lên ở mức toàn hảo.

·         Trong cuộc khổ nạn của Người, Người im lặng trước mọi lời tố cáo, chịu xỉ nhục và đánh đòn không than van, bị treo trần truồng trên Thánh Giá mà vẫn cầu xin sự tha thứ cho kẻ giết mình.

Chúng ta có thể hỏi tại sao Chúa lại hiền lành và khiêm nhường như thế. Câu trả lời phải đi từ chính con người trần thế này, con người mà Thiên Chúa yêu thương. Thực vậy, con người vốn kiêu ngạo và chạy theo quyền lực, và vì thế mà rơi vào cảnh khốn cùng của đau khổ và tang thương. Để cứu con người, Thiên Chúa biết chỉ có con đường hiền lành và khiêm nhường mới cho họ kiến tạo được bình an và hạnh phúc. Vì thế Chúa sai Con của Người đến trở thành nguyên mẫu của con người hạnh phúc, và hơn thế nữa như là nguồn suối của bình an và hạnh phúc. Để ai tin và nên một với Con của Người thì cũng được bước vào thế giới bình an.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc