“SẼ KHÔNG CHO DẤU LẠ NÀO, TRỪ DẤU LẠ TIÊN TRI GIONA”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 16 TN)

 

“Dấu lạ” một khát khao không chỉ là của người luật sỹ, mà có thể nói là nỗi khát khao của mọi người, mọi thời, mọi nơi. Ngay cả ở thời đại văn minh khoa học hôm nay. Nó là một biểu hiện của cái khát vọng thâm sâu của con người : vượt lên trên cái bình thường nhàm chán và nghèo nàn của cuộc sống, để đạt tới một cuộc sống hoàn mỹ. Cho nên ở đâu có “dấu lạ” ở đó từng lớp lớp người tuốn đến với hy vọng bản thân cũng được hưởng “dấu lạ”.

Nhưng cũng như Israel xưa, con người thời đại này đã không nhận ra được những DẤU LẠ đích thật Thiên Chúa đã thể hiện trong dòng lịch sử của họ. Tiên tri Mikha đã nhắc đến DẤU LẠ KỲ VỸ :Chính Ta dẫn ngươi ra khỏi đất Ai Cập”, và Chúa Giêsu loan báo DẤU LẠ VƯỢT MỌI THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN : “Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày…”. Dấu lạ Thiên Chúa thực hiện không hệ tại ở những gì vượt lên trên quy luật tự nhiên, nhưng chính yếu luôn hàm chứa “SỨC MẠNH GIẢI THOÁT” con người khỏi tình trạng tội lỗi và sự chết của kiếp nô lệ. Và điều ấy chỉ có thể thành hiện thực khi người ta chấp nhận lắng nghe và thực hành LỜI CHÚA TRUYỀN DẠY. Chúa Giêsu nói tới thành Ninivê đã đón nhận lời Gioana rao giảng và thực hành sự sám hối, và nữ hoàng phương nam đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Trong Tin Mừng. mọi dấu lạ đều chỉ xuất hiện sau khi con người tuyên xưng đức tin nơi Đức Giêsu : tin tương và tín thác cho Lời từ miệng Người phán ra.

Chúng ta cũng có thể thấy được điều ấy ở Fatima, ở Lộ Đức hay ở bất cứ linh địa nào : trước hết và trên hết vẫn là LỜI được công bố, và người ta phải đón nhận và thi hành LỜI trước khi nhận được dấu lạ.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc