“AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI, NGƯỜI ẤY LÀ ANH EM VÀ LÀ MẸ TA”

(Lời Chúa thứ 3 tuần 16 TN)

 

Tiên tri Mikha đã liên kết sự trung thành của Chúa và lòng từ bi Chúa đã thề hứa, qua việc Chúa chăn dắt dân Người bằng biết bao việc lạ lùng, qua việc dẹp tan mọi bất công, tha thứ mọi tội lỗi cho dân Chúa. Đức Giêsu còn đi xa hơn, khi nâng những ai làm theo ý Cha trên trời lên làm anh em, chị em thậm chí làm mẹ Người. Lời hứa ấy kèm theo việc mời gọi mọi người làm môn đệ để được nghe và được củng cố với ơn Thánh Thần để họ hiểu biết và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Nhờ đó họ được thánh hiến và nên một với Ngài.

Sự trung thành của Chúa là điều đã hiển nhiên trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, chính trong mầu nhiệm này Thánh Thần đã được trao ban, và hết những ai tin và đón nhận mầu nhiệm này đều được trở nên con cái Thiên Chúa.

Vấn đề còn lại là về phía con người có tuân giữ giao ước đã ký kết hay không. Tất nhiên rằng giao ước bao gồm những điều khoản phải tuân giữ. Nhưng giờ đây những điều khoản ấy không chỉ là những chữ viết, mà là chính con người của Đức Giêsu. Người Kitô hữu giờ đây biết rằng không phải việc tuân giữ các điều khoản của Giao Ước giống như việc chấp hành luật pháp ở đời, mà là phương thế để họ được tắm gội trong Máu của Giao Ước, để họ nên một với sự chết của Đức Giêsu, nhờ đó họ được sống lại với Ngài trong đời sống mới. Và hiểu như thế, họ thấy thiết yếu là phải năng lãnh nhận các Bí Tích, cách riêng bí tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể, là những bí tích cho họ trực tiếp nên một với mầu nhiệm của Đức Kitô.

Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là việc cưu mang và sinh hạ Ngài, nhưng trong bản chất của biến cố này chính là lời “XIN VÂNG” của Mẹ trong Đức Tin và Tình Yêu. Người Kitô hữu khi lãnh nhận các Bí Tích cũng không đơn thuần là sự tiếp nhận bằng môi miệng và trí lòng, nhưng bản chất chính là lời “XIN VÂNG” của họ đối với mầu nhiệm của Đức Giêsu. Chỉ như thế họ mới là anh em, chị em và mẹ Ngài.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc