“NÀY ĐÂY CÓ NGƯỜI GIEO GIỐNG ĐI GIEO LÚA…”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 16 TN)

 

Đứng trước đoàn lũ đông đảo dân chúng tụ tập chung quanh Người, Chúa Giêsu nghĩ đến “số phận” của công cuộc rao giảng của Người, và Người dùng dụ ngôn “Người gieo giống” để diễn tả :có hạt rơi xuống vệ đường, có hạt rơi trên đá sỏi, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi xuống đất tốt”. Công cuộc rao giảng có thành quả hay không còn tùy thuộc thái độ người lắng nghe.

Còn chính Người, người rao giảng, đã đem giống tốt Nước Trời để gieo vãi. Có thể mượn hình ảnh tiên tri Giêrêmia để nói về Người “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ Ta đã hiến thánh ngươiĐây ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Đây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”.

Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Người đến trong trần gian với quyền năng của Thánh Thần : "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng,23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.".

Giống Người gieo có thể mượn 2 lời của Người để mô tả phẩm chất tốt lành của nó : đó là Lời Kinh Tám Mối Phúc và Lời Kinh Lạy Cha : nói được là bản tóm lược tuyệt hảo Tin Mừng của Người.

Và không chỉ gieo bằng Lời, Người còn minh chứng bằng chính đời sống mà chính Người đã diễn tả “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, tột đỉnh cuộc sống ấy chính là mầu nhiệm chết vì yêu thương của Người để sống lại mà ban Thánh Thần sự sống cho trần gian.

Do đó chỉ cần chúng ta là mảnh đất tốt thì tức khắc hạt giống sẽ sinh hoa kết quả gấp trăm.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc