“VẬY CÁC CON HÃY NGHE DỤ NGÔN VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 16 TN)

 

Chúa Giêsu đề cập đến những cách thức người ta nghe Lời Chúa :

·         Nghe lời mà không hiểu : ví như hạt giống rơi bên vệ đường, chim trời ăn mất. Muốn hiểu tất nhiên cần được giải thích và đó là nhiệm vụ của các bài giảng lễ, những bài giáo lý kinh thánh…nhưng ở thời đại này còn mấy ai chuyên cần!

·         Nghe lời mà không để lời đâm rễ sâu trong lòng : ví như hạt giống rơi trên đá sỏi. Những bài giảng, hay giáo lý mới chỉ là cái ý nghĩa khách quan của Lời Chúa. Lời Chúa còn phải trở nên cái suy nghĩ chủ quan của con người. Nó đòi hỏi phải được suy niệm trong lòng để biến thành quy tắc sống.

·         Nghe lời nhưng lòng lại lo lắng việc đời : ví như hạt giống rơi vào bụi gai. Lời Chúa là nguyên lý sắp xếp vạn sự trong một trật tự tốt đẹp hài hòa, cho con người được sống trong bình an. Nhưng khi con người đã để cho những lo toan trần tục che lấp công trình của Lời Chúa, con người rơi vào bất ổn triền miên, và phá vỡ sự hài hòa của vũ trụ cũng như của xã hội loài người.

·         Nghe lời mà hiểu được : Hiểu Lời là nguyên lý sáng tạo muôn loài, và cũng là cùng đích của muôn loài muôn vật; Hiểu rằng Lời phải là quy tắc sống; Hiểu rằng Lời là nguyên lý bình an, là trật tự hài hòa thì chắc chắn Lời sẽ sinh những hoa trái phong phú trong đời sống.

Thế nhưng như Giêrêmia đã thấy trước đây là dân “phản loạn, lòng gian ác độc dữ”, con người thời đại nào cũng vậy hầu như không đón nhận Lời Chúa. Và do đó con người luôn ở trong những bất công bóc lột và hủy diệt triền miên.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc