“HÃY CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 16 TN)

 

Cỏ lùng có hình thái rất giống cây lúa đó là lý do chủ ruộng không muốn cho nhổ cỏ lùng trong ruộng của mình kẻo đầy tớ lại nhổ luôn cả lúa. Cũng vậy, kẻ lành và kẻ dữ đều là những con người còn đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Có nhiều yếu tố có ảnh hưởng quyết định sự hình thành này, trong đó phải nói tới hoạt động của ân sủng. Chúng ta đã gặp được những thay đổi có thể là rất kinh ngạc của một con người : như Maria Magdalena, như Phaolô, như Augustinô. Do đó phải “cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Nhưng cũng cần quan tâm đến một khía cạnh hoạt động của ân sủng đó là các cơ cấu Phụng Vụ Thánh. Tiên tri Giêrêmia có một liên kết rất độc đáo giữa phụng vụ và cuộc sống  Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! Đã có Đền Thờ của ĐỨC CHÚA! "5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau,6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân,7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời.8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị.9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết,10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: "Chúng ta được an toàn! ", sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì?11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.” Theo đó hoạt động của ân sủng rất tùy thuộc vào nỗ lực muốn cải thiện những mối tương quan trong cuộc sống. Những mối tương quan này được Lời Chúa quy định khá rõ ràng, và ân sủng được ban tặng để củng cố và hoàn thiện những tương quan ấy theo hướng đi của Lời Chúa.

Vì thế nếu tách rời Phụng Vụ khỏi nỗ lực cải thiện cuộc sống, con người chỉ chuốc lấy họa vào thân. Ngày nay người ta thường theo xu hướng này : biến phụng vụ thành những nghi thức dối trá vô giá trị!

 

Lm. Giuse Bảo Lộc