“CỎ LÙNG LÀ CON CÁI GIAN ÁC…”

(Lời Chúa thứ ba tuần 17 TN)

 

Chúa Giêsu có sự phân biệt giữa Con Cái Nước Trời, và Con Cái Gian Ác là ma quỷ trong bài Tin Mừng. Nhưng trong đời sống cụ thể xem ra Chúa lại rất thận trọng trong sự phân xử của Ngài : chúng ta đã thấy Chúa bênh vực người đàn bà ngoại tình công khai, và kết án bọn biệt phái giả hình. Nhưng Chúa lại trân trọng Nicôđêmô một luật sỹ, Chúa kêu gọi Matthêô một người thu thuế làm môn đệ, Chúa lại thương tiếc người thanh niên giàu có đã có những nhận định rất ngay chính mà lại lầm lũi bỏ đi khi được Người kêu gọi làm môn đệ…

Trong lịch sử Israel thời Giêrêmia, chúng ta thấy chính họ đã công nhận “Chúng con nhìn nhận những sự độc dữ của chúng con và sự gian ác của cha ông chúng con”, thế nhưng Chúa không bỏ rơi họ trong nhuốc hổ, ngược lại vì Giao Ước Ngài, Ngài đã cứu độ họ… Ngài đã khôi phục Israel.

Tất cả các dữ kiện trên khiến chúng ta phải nhìn vào GIAO ƯỚC CHÚA ĐÃ KÝ KẾT để có những sự thận trọng trong sự phán đoán về người lành kẻ dữ.

Chúng ta thử nhìn một trong những Giao Ước : việc Chúa kêu gọi, tuyển chọn và tấn phong các Giám Mục và Linh Mục. Chắc chắn chúng ta không thể phủ nhận đó là Giao Ước Ngài ký kết với mỗi đương sự. Ngài nâng họ lên là bạn nghĩa thiết của Ngài. Ở mỗi con người này chắc chắn Chúa cũng nhìn thấy tất cả sự thật con người họ, nhưng điều làm cho họ trở nên môn đệ không phải là sự thật con người của họ, nhưng là sự thật của lòng trung thành của chính Chúa. Sự trung thành ấy theo đuổi con người có khi là rất xấu xa của họ, như trường hợp Giuđa, hay Phêrô, hay Phaolô bằng tất cả Tình yêu đến cùng của Ngài. Lời có thể là nặng nề nhất Chúa dành cho Giuđa chỉ là “Không lẽ con dùng chiếc hôn để nộp Thầy sao” vẫn mang một tình cảm sâu xa yêu mến của Ngài.

Vì thế nếu chúng ta dùng những lời lẽ mang tính lăng nhục (cho dù chỉ có ý nói lên sự thật) khi nói về các Giám Mục hay linh mục, thậm chí ngay cả một người giáo dân nhỏ bé nhất, là chúng ta đã xúc phạm đến sự TRUNG THÀNH của Chúa trong Giao Ước của Ngài.

Thánh Phaolô đã chẳng khẳng định rằng “hôm nay, nếu tôi có là gì, tất cả đều là hồng ân” đó sao. Sự tiếp nhận hồng ân là một quá trình chỉ kết thúc khi con người trở về bụi đất. Và vào ngay giờ đó, một kẻ cướp dữ cũng đã trở thành con cái Nước Trời như chúng ta thấy xẩy ra trên Đồi Canvê ngày thứ 6 Thánh.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc