“NGƯỜI TA LỰA CÁ TỐT CHO VÀO GIỎ, CÒN CÁ XẤU THÌ NÉM RA NGOÀI”.

(Lời Chúa thứ 5 tuần 17 TN)

 

Một lần nữa Chúa Giêsu lại phân biệt kẻ lành, kẻ dữ với hình ảnh cá tốt và cá xấu. Đó là thực tế trong xã hội nhân thế. Tuy nhiên ngay sau đó, Chúa lại nói “Những thầy thông giáo am tường về Nước Trời…biết lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Điều này chúng ta chỉ có thể hiểu dựa vào lời Chúa nói với tiên tri Giêrêmia :Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm sao? Hỡi nhà Israel, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.” Chúa có thể làm cho kẻ xấu nên kẻ lành, như người thợ gốm có thể dùng bình đã vỡ để làm nên một bình mới lành lặn. Vì thế những ai cộng tác vào việc xây dựng Nước Trời phải biết xây dựng kẻ xấu cho nên kẻ lành nhờ ơn Chúa, cũng như lợi dụng cả cái cũ lần cái mới trong kho mình.

Trong thực tiễn của lịch sử cứu độ, cũng như  Đức Giêsu được sai đến vì người tội lỗi, thì Giáo Hội hôm nay cũng phải tiếp tục một sứ vụ đó : không thể loại trừ kẻ xấu khỏi nỗ lực mục vụ của mình, mà ngược lại phải vì họ mà thi hành công cuộc cứu độ.

Thánh Phaolô là một chứng nhân của chân lý này, khi Ngài đến với dân ngoại, những kẻ chưa biết phân biệt tay phải với tay trái. Và Giáo Hội của Chúa được trở nên phong phú nhờ dân ngoại được rao giảng Tin Mừng và đón nhận.

Ngày nay Giáo Hội không thể đánh mất bản chất đích thực của mình, khi từ chối người tội lỗi. Thánh Gioan Maria Vianney là Tông Đồ của Tòa Giải Tội, chính nơi đó Ngài đã biến xứ đạo Ars từ một cộng đoàn nhỏ bé và tội lỗi thành một trung tâm đức tin cho cả một Âu Châu đã đánh mất niềm tin.

Do đó sự phân biệt kẻ lành, kẻ dữ chỉ là công việc của ngày cánh chung. Còn bao lâu đang còn lữ hành, thì Giáo Hội vẫn được sai đến với những con người nghèo nàn về tinh thần.

 

Lm. Giuse Bào Lộc