“VÀ HỌ VẤP PHẠM ĐẾN NGƯỜI”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 17 TN)

 

Kể thì cũng lạ khi người dân Nazareth lại vấp phạm đến người con của mình : Đức Giêsu, khi người con ấy có sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ. Bởi vì ở bất cứ đâu và ở bất cứ thời đại nào, người ta vẫn thường hãnh diện và tôn vinh những người con ưu tú của mình. Những lần Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 về Ba Lan, hàng triệu người dân đã chen chúc đón tiếp Ngài. Hay như đội tuyển Hà Lan, Tây Ban Nha, Achentina sau mùa world cup 2010 mới đây cũng đã được quê hương họ nồng nhiệt đón chào.

Phải chăng vì Đức Giêsu mang theo mình một sứ điệp chống lại quê hương Ngài? Cũng như tiên tri Giêrêmia chỉ vì sứ điệp chống lại đền thờ mà bị kết án chết. Nói như thế là không công bằng. Bởi vì Giêrêmia, cũng như các tiên tri và cả chính Đức Giêsu không những không chống lại quê hương, mà ngược lại vì sự tồn sinh của quê hương mà Chúa đã phải mời gọi đồng bào mình sám hối và tin vào Tin Mừng. Có điều là sứ điệp chống lại cái lối sống “không nghe lời Thiên Chúa và bước đi trong lề luật Người” của đồng bào Ngài, sứ điệp trở thành chướng tai họ, gai mắt họ. Và vì thế “Họ vấp phạm đến Người”.

Ngày nay Giáo Hội tiếp tục sứ điệp của Đức Giêsu kêu gọi sám hối, hòa giải, tha thứ, yêu thương, bảo vệ và tôn trọng sự sống, xây dựng nền văn minh tình thương thay vì văn minh của sự chết, cũng làm chướng tai gai mắt những con người chạy theo những quan điểm thế tục : hưởng thụ, quyền lợi, danh vị… nên cũng bị chống đối và bách hại.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc