“HÊRÔĐÊ SAI NGƯỜI ĐI CHẶT ĐẦU GIOAN…”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 17 TN)

 

Chết là sự kiện bình thường của mọi tạo vật, nhưng có những cái chết gây xúc động lớn nơi con người : “Tính đến sáng nay, mùa mưa lũ tại 28 tỉnh thành của Trung Quốc trong năm nay đã khiến 776 người chết, 395 người mất tích.” Và “Ít nhất 21 người chết do lũ quét và lở đất sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài tại Indonesia, AFP đưa tin ngày 25.7.” Đó là những thông tin gây bàng hoàng. Và Tin Mừng nói đến cái chết của Gioan Tiền Hô, một cái chết thật “lãng nhách” chỉ vì theo yêu cầu của gái nhảy! Nhưng đàng sau những cái chết này vẫn có một nguyên do từ lòng tham vô đáy không tôn trọng sự cân bằng sinh thái của thiên nhiên và dục vọng cuồng bạo bất chấp luân thường. Kết quả của cuộc sống ích kỷ luôn làm ra cái văn minh sự chết.

Tuy nhiên, ít nữa nhìn vào cái chết của Gioan Tiền Hô, chúng ta còn thấy được giá trị đạo đức của một con người dám hy sinh mạng sống vì lề luật của Thiên Chúa : dám bênh vực cho sự công chính của Thiên Chúa trong lề luật của Người. Chính trong ý nghĩa này, mà Chúa Giêsu khẳng định “sự công chính được biện minh bởi việc làm của mình”. Cái chết của Gioan không phải là vì muốn kết án Hêrôđê, vì rõ ràng ông muốn Hêrôđê hoán cải, và chính Hêrôđê dù muốn giết Gioan nhưng đã không dám thực hiện vì sơ dân chúng, Hêrôđê chỉ quyết định giết bởi cái danh của ông. Vì thế liên kết cái chết của Gioan với sự cương trực bảo vệ luật Chúa chỉ có ý nghĩa khi nhìn thấy ở cái chết này sự gắn bó và tin tưởng của ông nơi Thiên Chúa : cái chết của lòng mến. Chứ không phải cái chết vì chống lại chế độ hay quyền lực. Ông chấp nhận ngồi tù và chết vì Tình Yêu.

Tiên tri Giêrêmia đã đề nghị cho con người con đường dẫn đến sự sống “Các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các ngươi ưa thích, hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi…”. Nếu con người đừng khai thác thiên nhiên cách vô tội vạ, nếu con người biết kiềm chế để giữ cho bầu trời trong lành, đừng phá thủng các tầng Ozône, nếu con người giữ được luân thường đạo lý thì sự chết sẽ bị đẩy lui, và sự sống sẽ luôn phong phú.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc