SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN 18 TN NĂM C.

 

Trong Giáo Xứ tôi ngày hôm qua một sinh viên đại học năm thứ 2 chở cô bạn gái cùng trường từ Sàigòn về ra mắt cha mẹ…nhưng đến Trảng Bom bị xe tông chết tại chỗ, còn bạn gái thì phải cấp cứu tại bệnh viện với nhiều chấn thương nặng…khiến tôi nghĩ đến Lời Chúa nói hôm nay “Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Việc chết bất đắc kỳ tử thật qúa nhiều trong thực tế, nhưng giống như người kia trong Tin Mừng, phần nhiều nhân loại này chỉ quan tâm đến tiền tài của cải với lòng tham lam vô đáy như thể mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải. “Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ”.

Vì thế Thánh Phaolô khuyên chúng ta “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Lý do vì sự sống của chúng ta được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Đó chính là phẩm giá cao cả đích thực của con người : con người mang trong mình một mầm mống thần linh.

Nhưng như Công Đồng Vatican 2 đã nhận định “Chưa bao giờ nhân loại dồi dào tài sản, khả năng và quyền lực kinh tế như ngày nay, vậy mà tới nay, một phần rất lớn nhân loại trên thế giới lại đang quằn quại vì đói ăn và thiếu thốn…Chưa bao giờ con người ý thức mãnh liệt được sự tự do như ngày nay, đang khi đó, lại thấy sống dậy những hình thức nô lệ mới về mặt xã hội cũng như tâm lý…” “Do những hoàn cảnh phức tạp như thế chi phối, rất nhiều người đương thời thấy khó lòng có thể nhận chân được những giá trị trường cửu và đồng thời cũng khó mà hòa hợp những giá trị ấy cho đúng với những phát minh gần đây.”

Đứng trước thực tế ấy, Giáo Hội khẳng định đầu mối, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở trong Đức Kitô. Vì thế Giáo Hội tiếp tục công việc của chính Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để làm chứng nhân cho chân lý. Và mời gọi mọi người, dưới ánh sáng của Chúa Kitô cùng nhau tìm những giải đáp cho những vấn đề chính yếu của thời đại chúng ta.

Dưới ánh sáng Đức Kitô, chân dung con người mới được tỏ hiện là con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó, đồng thời cũng là con người có liên đới mật thiết sâu xa với anh chị em mình trong xã hội.

Từ đó dưới ánh sáng Tin Mừng, con người được mời gọi xây dựng thế giới này thành thế giới của tình huynh đệ nhờ Thánh Thần. Tất nhiên rằng sứ điệp Kitô không làm cho con người tránh né khỏi công cuộc xây dựng thế giới hay khiến họ không còn thiết tha đến lợi ích của đồng loại, mà ngược lại nó còn thúc bách họ hơn nữa, tuy nhiên động lực và mục đích tối hậu là “mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô”. Nói cách khác sinh lực mà Giáo Hội chuyển thông cho xã hội nhân loại ngày nay dựa vào đức tin và đức mến dẫn tới thể hiện trong cuộc sống, chứ không phải do thế lực bên ngoài dựa vào những phương thế hoàn toàn nhân loại.

Trong những biến động gần đây trong lòng Giáo Hội, ngay cả trong Giáo Hội Việt Nam, nhiều người đã quên đi tính cách phù vân, hư không của những phương thế trần tục, họ muốn một Giáo Hội đấu tranh và đi làm cách mạng đem lại công lý cho đồng loại, với những giọng điệu và hành động nghịch lại đức tin và đức ái! Lời Chúa đã nói đó là “kẻ ngu dại vì không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa.”

 

Lm. Giuse Bảo Lộc