“NẾU AI ĐƯỢC LỢI CẢ THẾ GIAN MÀ THIỆT HẠI SỰ SỐNG MÌNH, THÌ ĐƯỢC ÍCH GÌ”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 18 TN)

 

Trong hoàn cảnh xã hội chúng ta đang sống có một giới người có thể cảm nhận được chân giá trị của lời Tin Mừng này cách thấm thía đó là giới phụ huynh : hằng ngày lo bươn trải tìm kiếm gạo tiền không còn thời gian ở gần con cái. Họ giao khoán việc giáo dục con cái họ cho thầy, cô…họ cho con ăn sung mặc sướng và chu cấp phương tiện hiện đại đi lại cho con cái… Rõ ràng con cái họ được “cả thế gian”, nhưng không ít số trong hàng con cái này đã ra hư hỏng… đánh mất sự sống thật…khi đó cha mẹ mới thấy mình đã mất tất cả. Rất ít cha mẹ dám nói với con cái mình “ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”.

Nhưng con đường sự sống chính là đường Thánh Giá của Đức Giêsu : con đường của hy sinh, của đau khổ vì tình yêu cho đến cùng, con đường chấp nhận thua thiệt mọi sự vì Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ khẳng định để được món lợi là biết Đức Giêsu Kitô Ngài đành chịu thua thiệt tất cả, coi tất cả chỉ là phẩn thổ.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc