SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN 19 TN NĂM C

 

1.     "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con.”

Trong văn mạch của Tin Mừng sau khi Chúa kêu gọi đừng tích trữ của cải, Ngài nêu lý do là có sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, vì thế Chúa bảo “Hỡi đoàn con bé nhỏ, các con đừng sợ”. Ở đây cụ thể là “đừng lo lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc” vì “Cha chúng con biết chúng con cần những điều đó”. Vì thế cần mạnh dạn “bán những của chúng con có để bố thí”. Nhưng Chúa còn muốn nói tới điều quan trọng hơn đó là “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời” đó là những điều “Cha các con đã vui lòng ban cho các con.

Kho tàng trên trời đó là gì? Nói một cách vắn gọn theo Tin Mừng đó là “coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc” mà việc “bố thí” Chúa nói trên kia là một khía cạnh liên quan đến sự săn sóc gia nhân của Người. “thóc gạo” trong nhà Chúa chính là TÌNH YÊU của Người, TÌNH YÊU ban sự sống cho muôn loài muôn vật.

Gia sản ấy không thể canh giữ bằng những phương tiện trần thế, mà phải như Chúa nói “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy sẵn sàng.” Và đó chính là sự cầu nguyện để luôn đong đầy TÌNH YÊU Chúa trong lòng và trên đôi tay mình mà thi hành sứ vụ. Một thái độ như thế như thánh Phaolô nói chính là ĐỨC TIN.

2.     Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy

Thực vậy, TÌNH YÊU QUAN PHÒNG của Thiên Chúa là điều ta hy vọng, là điều ta không thấy. Cũng như Abraham nơi ông đến ông không biết, mà chỉ là một hy vọng, cũng như Sara không biết đứa con sẽ được cưu mang thế nào, nhưng các Ngài đã tin, và tất cả đều đã trở nên hiện thực cho các Ngài.

Khi chúng ta vâng lệnh Chúa để ban phát TÌNH YÊU của Ngài cho mọi người, chúng ta cũng không biết TÌNH YÊU ấy sẽ đem đến cho họ sự sống như thế nào, nhưng điều mà chúng ta có thể thấy trước rất rõ ràng TÌNH YÊU ấy luôn là TÌNH YÊU của Thánh Giá : đem đến những khổ cực và căng thẳng trong mọi mối tương quan trong những thời điểm không chờ và không đợi “Canh hai hoặc canh ba” như Tin Mừng viết. Giữa một thế giới “ăn uống say sưa” với bao đam mê và dục vọng, thì việc “Thắt lưng cho gọn, chong đèn sáng” là một thử thách lớn lao.

3.     Tuy nhiên chính sự cầu nguyện giúp chúng ta biết chúng ta “Tin vào lời thề nào mà được can đảm” như sách Khôn Ngoan dạy.

Chính Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện để khám phá ra và có sức mạnh chờ đợi “GIỜ” mà Cha đã định cho Ngài. Đây là điều làm cho Ngài hoàn toàn khác biệt với các thủ lãnh thế gian. Đứng trước mọi cám dỗ và thử thách, đứng trước những mưu mô bách hại Ngài, đứng trước những quyền lực bóc lột đến manh áo cuối cùng của Ngài Chúa Giêsu chỉ CẦU NGUYỆN. Điều đặc biệt, sự cầu nguyện của Ngài hoàn toàn ở những nơi kín ẩn và thời gian đêm tối. Sự cầu nguyện cho Người tách mình khỏi mọi ồn ào của thế gian, để một mình đối diện với Cha, với Ý Cha, với Vinh Quang của Cha, với Nước của Cha. Ý Cha, Vinh Quang của Cha và Nước của Cha đều đặt Ngài trong tương quan với anh chị em nghèo khổ của mình : Ngài phải nuôi dưỡng họ bằng Lời ban sự sống, bằng Thánh Thần Tình Yêu, bằng Thịt và Máu… và cứ thế Ngài đã mạnh dạn tiến lên Giêrusalem. Đó chính là LỜI THỀ mà Thiên Chúa Cha đã đoan chắc với mọi thế hệ dân Ngài.