“AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI?”

Lời Chúa thứ 3 tuần 19 TN)

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi trên khiến chúng ta phải ngạc nhiên “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Ngạc nhiên là vì quan niệm nhỏ và lớn trong câu nói của Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt với quan niệm của các môn đệ.

Và còn phải ngạc nhiên hơn nữa trong quan niệm của Chúa Giêsu về con chiên lạc và chín mươi chín con chiên không thất lạc, khi con chiên lạc được tìm thấy đã trở thành trung tâm của niềm vui của Nước Trời : theo đó, trật tự trong Nước Trời không thể tìm thấy ở trần thế này.

Nhưng nếu chúng ta để tâm một chút khi chiêm ngưỡng một trẻ thơ 2, 3 tuổi, chúng ta có thể cảm nghiệm được như Daniel đã cảm nghiệm khi nhai và nuốt CUỐN SÁCH LỜI THIÊN CHÚA : ngọt ngào và tràn đầy nhựa sống. Ngọt ngào vì nơi khuôn mặt trong trắng của bé thơ, chúng ta có cảm giác là cả Thiên Đàng thánh thiêng đang ngự trong lòng em. Và sức sống bừng lên từ nội tâm sâu xa của em, chứ không từ những đấu tranh với thế giới xung quanh mình.

Con người hạ mình xuống để cho Lời Chúa tan biến trong máu thịt mình, đánh thức từng tế bào để nó phục vụ Lời Chúa thay vì phục vụ những đam mê ích kỷ của bản thân, đó là con người biết trở về với hình tượng trẻ thơ mà Chúa Giêsu nói tới.

Lm. Giuse Bảo Lộc