“HÃY ĐỂ CÁC TRẺ NHỎ ĐẾN VỚI TA…VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỐNG NHƯ CHÚNG”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 19 TN)

 

Thế giới của trẻ em là thế giới của những tiếng cười. Tôi đã từng gặp thấy giữa những cảnh cùng khổ nhất của loài người, trẻ em dù ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, vẫn tìm được những niềm vui, bên cha mẹ, anh chị và bạn bè. Dường như với trẻ em, nghèo khổ không phải là cái có thể giới hạn niềm vui.

Niềm vui nơi trẻ em không đến từ ngoại cảnh, nhiều khi chỉ là một nắm bùn đất, chúng cũng có thể biến thành những pháo nổ cho niềm vui, chỉ là những viên sỏi, viên đá, cũng trở thành trò chơi đầy say mê (trò chơi ô quan)…niềm vui nơi trẻ em đến từ tâm hồn trong sáng của chúng. Nói đúng hơn, niềm vui đến từ tình yêu luôn sung mãn trong trái tim trẻ em.

Và đấy là con đường vào Nước Trời.

Tình Yêu nơi trẻ em chỉ biết đón nhận Tình Yêu từ cha, từ mẹ, từ anh chị em, từ bạn bè để nó thêm phong phú. Nó không quan tâm đến những cái bề ngoài. Nước Trời chỉ thuộc về những con người đón nhận Tình Yêu Thiên Chúa là Cha bằng Tình Yêu, bất chấp những gì xảy đến từ ngoại cảnh. Thánh Têrêxa đã chẳng nói rằng “Tình yêu đáp đền Tình yêu” đó sao. Và vì thế con đường nên thánh của thánh nữ được gọi là con đường ấu thơ. Vì chỉ có thế giới trẻ em là thế giới của Tình yêu và không chút pha trộn những hận thù ghen ghét…

 

Lm. Giuse Bảo Lộc