SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

“Đức Bà như HÒM BIA Thiên Chúa vậy”.

 

Theo Kinh Thánh và Truyền Thống, HÒM BIA chứa đựng 2 Bia Đá Giao Ước trên đó Thiên Chúa đã ghi khắc những điều khoản như là LUẬT cho Dân Ngài. Hòm Bia đã đi theo Dân trong suốt hành trình tiến về Đất Hứa : như là DẤU CHỈ sự hiện diện Quyền Năng lãnh đạo của Thiên Chúa. Vì thế HÒM BIA được tôn kính nơi toàn dân. Mọi nghi lễ liên quan đến HÒM BIA đều rất long trọng và được tuân giữ cách cẩn trọng. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy Đavid và toàn dân Israel đã cung nghinh HÒM BIA như thế nào. Nói được HÒM BIA là trung tâm đời sống của Israel.

Tin Mừng Thánh Luca đã nhắc tới nhận định của một phụ nữ “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy” nhưng Chúa Giêsu đáp lại “Còn có phúc hơn nữa những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa” khiến cho chúng ta có thể liên tưởng đến việc lòng dạ những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì đích thật là HÒM BIA Thiên Chúa. Và đó là điều mà Giáo Hội muốn nói về Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cưu mang NGÔI LỜI, Đấng đã luôn lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng về tất cả mọi Lời Thiên Chúa.

Thực vậy, Đức Maria cũng như HÒM BIA đã thực sự là DẤU CHỈ sự hiện diện quyền năng Lãnh Đạo của Thiên Chúa. Chính Người đã khẳng định “Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu : Danh Người là Thánh”. Chúng ta không thể quên điều này là PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN Chúa Giêsu đã làm chính là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ. Quyền Năng của Thiên Chúa không chỉ hiện diện nơi Mẹ, mà còn từ Mẹ Quyền Năng ấy được mọi người nhận biết, vì Mẹ luôn khuyến cáo tất cả chúng ta “Người bảo gì. Anh em cứ làm theo”.

Đức Maria cũng đích thật đã cưu mang trong lòng dạ mình GIAO ƯỚC VĨNH CỬU của Thiên Chúa, cưu mang LUẬT MỚI cho dân Người. HÒM BIA Môsê mới chỉ chứa đựng lề luật mà theo đó kẻ phạm luật bị án xử chết, HÒM BIA MARIA lại chứa đựng LUẬT MỚI theo đó kẻ có tội được Yêu Thương, Tha Thứ, và được Sống. Vì thế thánh Phaolô mới viết “Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”, và “cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”. Đây là chiến thắng tội, chiến thắng sự chết.

Vì thế chúng ta hãy mang lấy tâm tình của toàn dân Thiên Chúa, để kính trọng, yêu mến và tôn vinh HÒM BIA GIAO ƯỚC MỚI. Đời sống Đức Tin của chúng ta không thể thiếu vắng Đức Maria cũng như đời sống Israel không thể thiếu vắng Hòm Bia. Những tâm tình ấy đều Quy Về Giao Ước : cưu mang và nuôi dưỡng Giao Ước là Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời mình.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc