“NÀY ĐÂY CHÚNG CON ĐÃ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO THẦY…”

(Lời Chúa thứ 3 tuần 20 TN)

 

Lời khẳng định của Phêrô trên đây luôn là một thúc bách Giáo Hội phải xem xét lại chính mình. Quả thật đã có những con người, có những thời mà người của Giáo Hội không những không từ bỏ mọi sự, mà ngược lại đã tích trữ cho mình đủ thứ thế gian. Nói theo Đức Giáo Hoàng Bênêđichtô có nhiều người đã làm ô nhiễm Giáo Hội từ bên trong, khiến cho nhiều nơi, nhiều miền đức tin bị lụi tàn, và cần phải tái rao giảng Tin Mừng.

Thế nhưng Chúa Giêsu cũng khẳng định “Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”, nghĩa là trong mọi thời đại, Thiên Chúa vẫn cho Giáo Hội những con người như Phêrô biết “bỏ mọi sự mà theo Thầy”, nhờ đó đã vực dậy lòng tin cho Giáo Hội.

Tuy nhiên cũng cần phải hiểu thế nào là “bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Nguyên việc “từ bỏ mọi sự” thậm chí kể cả bằng lòng “đi tù hay chết” cũng chưa phải là điều Chúa chờ đợi, mà là như Phêrô, “bỏ mọi sự” chỉ là cái điều kiện để có thể “theo Thầy”, mà cụ thể là để có thể “nghe Lời Thầy”, “vâng Lời Thầy chúng con thả lưới”, và sẵn lòng “chết vì Thầy”. Và nếu “theo Thầy” như thế, tất yếu đưa chúng ta đến một thái độ sống “yêu nhau như Thầy yêu chúng con”.

“Thầy yêu anh em, nên Thầy đã mạc khải Cha, đã nói Lời Cha, đã tỏ cho anh em những gì Cha làm…”, tất cả là để cho thế gian được sống và sống dồi dào. Đây không phải là sự sống của xác thân, nhưng là sự sống do “biết Cha, và Đấng Cha sai đến.”

Như vậy “bỏ mọi sự” là điều kiện để có thể Phục Vụ Tin Mừng về Cha và về Đức Giêsu Kitô. Đó là con đường của mọi Thánh Nhân đã chọn. Các Thánh không phải là người chọn con đường để trở thành anh hùng của một thời đại, hay của một đất nước, một dân tộc theo nghĩa thế gian.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc