“CÁC NGƯƠI GẶP BẤT CỨ AI, THÌ MỜI VÀO DỰ TIỆC CƯỚI”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 20 TN)

 

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quan niệm nổi về một tiệc cưới như trong bài Tin Mừng này. Cụ thể là không bao giờ có thể xảy ra một tình trạng như thế trong các bữa tiệc của trần gian. Vì thế nó mãi chỉ là một dụ ngôn. Nhưng xét theo tình trạng hiện nay của Giáo Hội, là hình ảnh của bàn tiệc Nước Trời, thì nó lại diễn tả khá trung thực : dân được tuyển chọn và được mời thì hầu như vắng bóng, và những người tham dự bàn tiệc Hội Thánh hôm nay thì thuộc đủ mọi dân nước, mọi sắc tộc, mọi thành phần trong xã hội. Và điều ấy nói lên một chân lý tiềm ẩn : Lòng nhân lành và thương xót của Chúa thật vô biên. Đồng thời cũng nói lên sự kiên định của Chúa trong việc cứu độ nhân loại. Và đó chính là niềm hy vọng cho chúng ta.

Dẫu thế để được dự tiệc cưới Nước Trời, chúng ta phải mặc đồ cưới mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta : Đó là Lời Người và các Bí Tích Cứu Độ. Cốt yếu của Lời và các Bí Tích đó là Lời và Hành Động Tình Yêu của Chúa. Chính Tình Yêu ấy sẽ biến đổi chúng ta ngày một xứng hợp hơn cho tiệc cưới Nước Trời. Cũng chính Lời và Hành Động yêu thương của Chúa đã thay đổi lòng dạ người môn đệ xưa, từ những con người có nhiều tham vọng, những con người nhiều đố kỵ, trở nên những con người chỉ còn một mục đích là xây dựng Nước Trời với một Tình yêu dám hy sinh cả mạng sống để được phục vụ.

Trong khi đó vẫn còn một số người tuy được mời, nhưng lại quá bận bịu với tham vọng đi làm cách mạng ở nhiều lãnh vực khác nhau, đã không chấp nhận để Lời và Hành Động của Chúa biến đổi, họ sẽ nhận số phận của kẻ không mặc áo cưới trong bài Tin Mừng.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc