“TOÀN THỂ LỀ LUẬT VÀ SÁCH CÁC TIÊN TRI ĐỀU TÓM LẠI TRONG HAI GIỚI RĂN ĐÓ”

(Lời Chúa thứ 6&7 tuần 20 TN)

 

Các Lề Luật mà cụ thể ở đây là 10 điều răn là những quy luật SỐNG của Israel, nhìn một cách tiêu cực thì đó là những giới hạn mà người Israel không thể đi ra ngoài những giới hạn đó, nếu họ muốn còn là DÂN THIÊN CHÚA. Nhưng nếu nhìn một cách tích cực thì đó là những định hướng để Israel tiến về TÌNH YÊU đã sinh thành và dưỡng nuôi họ. Hai Giới răn Mến Chúa và Yêu người trở thành mục đích cho mọi giới răn và lề luật. Mến Chúa cho Israel trở thành DÂN RIÊNG của Chúa, Yêu người thì cho họ trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu và đó chính là Ơn Gọi và Sứ Vụ của Israel.

Theo Chúa Giêsu thì “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” theo đó các giới răn đều nhắm tới mục đích tối hậu là được ở lại trong tình thương của Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa là tình yêu, nên cuối cùng các giới răn có mục đích đưa con người sống trong chính Thiên Chúa vậy.

Vì thế, để nói được là giữ một điều răn, vấn đề cần thiết là phải xem bằng cách nào điều răn đó đưa chúng ta đến và nên một trong Thiên Chúa. Và bởi vì đó là điều không thể xẩy ra, nếu trước hết không đưa chúng ta nên một với Đức Giêsu, nên muốn nói là giữ một điều răn, thì phải xem nó giúp chúng ta nên một với Đức Giêsu như thế nào.

Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống đức tin : bởi vì có nhiều hành vi xem ra là yêu người, là bênh vực kẻ nghèo, bênh vực kẻ cô thân cô thế… nhưng nó lại lôi kéo con người vào sự hận thù, hay cuồng ngôn… thì những hành vi đó không phải là để giữ GIỚI RĂN CHÚA. Thậm chí, có nhiều hành vi thờ phượng rất “hoành tráng”, nhưng lại lôi con người đi xa khỏi Đức Giêsu, thì cũng chỉ là những hành vi giả hình bị Chúa lên án.

Không phải cứ thắp nến cầu nguyện, không phải cứ lên tiếng đòi công lý mà đã là giữ GIỚI RĂN CHÚA, nếu sự thắp nến cầu nguyện, và lên tiếng đòi công lý không đưa người ta đến gần và nên một với Chúa Giêsu.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc