“KHỐN CHO CÁC NGƯƠI, NHỮNG KẺ DẪN ĐƯỜNG ĐUI MÙ”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 21 TN)

 

Có lẽ  đoạn Tin Mừng này hầu như là duy nhất nói lên thái độ kết án của Chúa Giêsu đối với những biệt phái và luật sỹ đương thời : Ngài gọi họ là “những kẻ giả hình, những kẻ đui mù.”

Lời kết án nhắm vào những hành vi lợi dụng học thức kiêu sa của mình để ngăn cản, bóc lột và dẫn dắt người ta cách sai lạc.

Những hành vi như thế vẫn nhan nhản ngay trong thời đại chúng ta. Đừng kể những học vị tiến sỹ giả, ngay cả những Tiến Sỹ thật cũng vì ham danh, ham lợi đã lừa lọc dư luận, thậm chí lừa lọc cả thế giới khoa học. Chúng ta từng nghe một nhà khoa học ở Hàn Quốc với công trình nghiên cứu tế bào gốc đã lừa bịp như thế nào cách đây vài năm.

Trong lãnh vực đạo đức xem ra cũng có rất nhiều khe hở cho bọn tiến sỹ kiêu căng này xâm nhập và lộng hành. Ở đây tôi chỉ đan cử một ví dụ : vụ đất Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận Đà Lạt. Đất này vốn được chính quyền trước 1975 cấp cho Giáo Phận Đà-Lạt để xây dựng Tiểu Chủng Viện Simon Hòa từ trước 1967. Khu đất có trên 15 ha. Sau năm 1975, do chủng viện không thể chiêu sinh, đất bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng từ khi có chủng sinh dù rất ít, chủng viện vẫn cố gắng giữ đất bằng cách trồng hoa màu, trồng càphê. Nhiều lần nhà nước định lấy đất này để cấp cho những tập thể khác như Đại Học Dân Lập Yersin… Tòa Giám Mục và Chủng Viện kiên quyết phản đối và từng bước xây rào giữ đất. Đến giai đoạn cần xây dựng cơ sở 2 Tòa Giám Mục (mục đích có chỗ cho các cuộc tĩnh tâm linh mục), ngay từ những năm 90 thế kỷ trước, Tòa Giám Mục phải yêu cầu nhà nước cấp giấy Quyền Sử Dụng Đất để thiết lập hồ sơ xin xây dựng. Nhà nước không giải quyết. Để hướng về năm thánh, Giáo Phận thấy cần phải có Trung Tâm Mục Vụ dành cho Giáo Dân, nên một lần nữa lại nỗ lực yêu cầu cấp giấy Quyền Xử Dụng Đất. Và lần này Nhà nước đã thỏa mãn yêu cầu của Tòa Giám Mục. Việc cấp GQSDĐ đã có trước năm 2007. Vậy sự thật là đất TTMV vẫn là tài sản của Giáo Phận trước 1975, và chủng viện vẫn là chủ quản liên tục đất này. Việc cấp GQSDĐ chỉ là thủ tục phải có khi nộp hồ sơ xin xây dựng. Nhưng những tiến sỹ của chúng ta lại dựng đứng câu chuyện biến đất này thành như món quà biếu của nhà nước để trao đổi đánh đuổi “người em” của mình ra khỏi Hà Nội! Và còn nhiều sự việc như thế làm cho dư luận có những hiểu lầm và nghi ngờ các chủ chăn của mình.

Xin nghiền gẫm kỹ lời Chúa “khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường đui mù”.

Lm. Giuse Bảo Lộc