“CÁC NGƯƠI GIỐNG NHƯ MỒ MẢ TÔ VÔI, BÊN NGOÀI CÓ VẺ TỐT ĐẸP, NHƯNG BÊN TRONG ĐẦY XƯƠNG KẺ CHẾT VÀ CÁC THỨ NHƠ NHỚP”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 21 TN)

 

Chắc chắn Lời Chúa nhắm tới giai tầng lãnh đạo trong Dân Chúa, thời xưa cũng như thời nay. Và cái nhơ nhớp Chúa muốn nhấn mạnh là lối sống giả hình. Có lẽ trong cuộc sống lưu đầy, hay trong tiến trình Vượt Qua sa mạc vào đất hứa, thì giai tầng lãnh đạo luôn tỏ ra xứng đáng và thánh thiện, nhưng khi đã an cư lạc nghiệp, nhất là trong một thời đại mà của cải tuốn về các đền thánh, thì thái độ sống GIẢ HÌNH xem ra lại quá phát triển. Thêm vào đó với thần quyền trong tay, những con người Giả Hình mau chóng trở thành kẻ bóc lột đàn chiên. Những vụ tai tiếng ấu dâm, hay vợ nọ con kia là hình thức bóc lột tàn bạo nhất.

Có một nguyên tắc có thể giúp thắng vượt cơn cám dỗ này mà Thánh Phaolô đã nói đến đó là “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Tất nhiên thánh nhân muốn nói đến lao động tay chân như bản thân Ngài làm gương, nhưng chúng ta có thể áp dụng loại suy sang lãnh vực thiêng liêng : nếu không làm việc xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô thì đừng ăn bám vào bàn thánh. Suy cho cùng, mọi tiền của các mục tử ít nhiều đều đến từ DANH NGHĨA mục tử, vì thế thật bất trung nếu xử dụng nó mà không hết lòng cho đoàn chiên.

Phương chi từng con chiên đều là gia sản riêng của Đức Kitô. Nếu chiếm hữu nó để thỏa mãn đam mê xác thịt của mình, thì thực sự đã cướp khỏi bàn tay Thiên Chúa sản nghiệp quý giá của Người. Các mục tử phải nói được như Thánh Phaolô “chúng tôi không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc