“LỜI GIẢNG DẠY CỦA NGƯỜI CÓ UY QUYỀN”
(Lời Chúa
thứ 3 tuần 22 TN)
Chúng ta không biết được hôm đó ở
Carphanaum Chúa Giêsu đã giảng dạy những gì và như thế nào khiến cho dân chúng
khâm phục là “Lời giảng dạy của Người có uy quyền”. Nhưng sự việc sau đó đã xảy
ra là Người dùng Lời mà trục xuất các thần ô uế ra khỏi kẻ bị chúng ám mà không
gây cho anh ta một vết thương nào, cho chúng ta thấy quyền năng của Lời Người.
Thánh Phaolô nói “chúng ta có tư
tưởng của Đức Kitô” vì chúng ta đã được nhận lãnh “giáo lý của Thánh Thần” do
các tông đồ rao giảng. Và điều ấy khiến chúng ta có thể giãi bày những điều
thiêng liêng, và đoán xét được mọi sự. Đó là nhờ quyền năng “Lời của Đức Kitô”
ở cùng chúng ta.
Thánh Augustino nói rằng “Hình như vĩnh cửu là khi mọi
xôn xao của thế giới lắng chìm, mọi miệng lưỡi con người không nói nữa, mọi tư
tưởng con người không còn, mọi tưởng tượng giấc mơ ký hiệu hay tượng trưng đều
dẹp bỏ, Và trong cõi yên lặng hùng vĩ đó chỉ có Chúa nói, không qua con người,
hay chữ viết, tiếng thiên thần hay dụ ngôn, nhưng hình như chính Chúa đang tỏ
bày mọi sự.”
Lời Chúa chỉ tỏ hết quyền năng cho
những ai đón nhận trong chiêm niệm, cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ và thanh
tịnh. Lời ấy sẽ giải phóng họ khỏi mọi quyền lực của thế gian, cho họ bình an.
Lm. Giuse Bảo Lộc