“BẤY GIỜ CÁC ÔNG ĐÃ TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO NGƯỜI”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 22 TN)

 

Cùng với đám đông dân chúng dang chen chúc nhau để được đến gần Chúa Giêsu mà nghe Lời Thiên Chúa, các môn đệ cũng được kêu gọi bỏ công việc thường ngày để nghe Người giảng dạy. Nhưng Chúa cũng quan tâm đến cả đời sống của họ khi Người bảo họ “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới”. Đó là công việc thường ngày của họ. Nhưng ở đây họ làm “vì Lời Thầy”. Và chính điều ấy đã đem lại cho họ kết quả khác thường.

Chúng ta cũng đã từng bươn trải, đã từng tranh đấu để có cuộc sống yên lành… nhưng chúng ta không thu được kết quả nào, có khi lại chuốc lấy thêm tan nát kể cả sự chết. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nghĩ đến Chúa, chúng ta cầu nguyện, có khi còn tổ chức những buổi cầu nguyện với sự tham dự cuồng nhiệt của cả một tập thể nhưng xem ra kết quả còn tệ hại hơn, trừ ra việc gây được một tiếng vang… Vấn đề ở đây không chỉ là cầu nguyện, mà nhất thiết cần phải hành động “Vì Lời Thầy”.

Và Lời Thầy thì mạnh mẽ “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người Ta”. Lời ấy có nghĩa gì ? Các môn đệ đã giải thích cho chúng ta “Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Và chúng ta biết cái đích đến của các ông chính là núi Canvê. Tất cả các ông bằng cách này hay cách khác đều đã đi đến đó với một Tình Yêu vĩ đại.

Và chính đi trên con đường ấy, các ông đã biến đổi toàn thế giới thành một thế giới của Tình Yêu.

Lm. Giuse Bảo Lộc