“…CHÍNH CHA ÔNG HỌ CŨNG ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI CÁC TIÊN TRI Y NHƯ THẾ”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 23 TN)

Các Tiên Tri những người loan báo những sứ điệp của Thiên Chúa tất cả đều đã bị thù ghét, trục xuất, phỉ báng, loại trừ  như những kẻ bất lương, và đó cũng sẽ là số phận của các môn đệ Chúa Giêsu. Đơn giản chỉ là vì nhân loại này truyền kiếp vẫn chống lại Thiên Chúa và kế hoạch của Người.

Kế hoạch của Thiên Chúa ngày từ thưở ban đầu là muốn con người thay mặt cho Thiên Chúa để trông coi cho muôn loài thọ tạo luôn hài hòa và phát triển tốt đẹp hầu tôn vinh quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cũng ngay từ đầu con người đã muốn chiếm lấy địa vị Thiên Chúa và coi mọi thọ tạo là sở hữu riêng và phục vụ cho những khát vọng và đam mê của họ.

Sứ điệp các tiên tri loan báo và sống cũng là sứ điệp hôm nay của các môn đệ Đức Giêsu là quy tụ và đặt muôn loài thọ tạo dưới chân Đức Giêsu và chính Ngài cũng quy phục Đấng đã sai Ngài đến trong trần gian. Nói cách khác đó là tái lập lại cái trật tự ban đầu trong Thiên Chúa, để như thánh Phaolô nói “hầu cho Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người”. Bởi vì, nếu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi hiện hữu của mọi thọ tạo thì tất cả chỉ còn là hư vô vì như Phaolô nhận định “bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Chỉ có Thiên Chúa mới cho nó tồn tại. Đó là lý do thánh Phaolô khuyên “những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng”.

Thế nhưng một sứ điệp như thế làm sao có thể được cái thế giới đi theo chủ thuyết hưởng thụ này tán đồng?