“HÃY Ở NHÂN TỪ NHƯ CHA CÁC CON LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 23 TN)

Sự nhân từ của Thiên Chúa hay Tình Yêu của Ngài là như thế này “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.”(1Jn 4,9-10) Là những tội nhân chúng ta là kẻ thù của Thiên Chúa, thế mà Ngài vẫn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta chưa yêu mến Ngài, và còn sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội chúng ta. Trong cách hành xử của Thiên Chúa, chúng ta còn gặp thấy Tin Mừng nói “Ngài làm mưa trên cả kẻ lành lẫn người dữ”. Lý do chúng ta có thể gặp thấy trong dụ ngôn lúa và cỏ lùng “hãy để cả hai cùng mọc lên, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các ngươi lại nhổ luôn cả lúa”. Đúng hơn, người dữ vẫn có thể trở nên người lành, và người lành vẫn có thể trở thành kẻ dữ theo thời gian.

Vì thế Chúa khuyên chúng ta “hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”, có nghĩa là phải thương yêu cả kẻ thù, họa chăng nhờ đó họ có thể ăn năn hoán cải.

Do đó không có gì phản Tin Mừng hơn là thái độ quả quyết một ai đó không thể hoán cải. Chúng ta có thể nhớ lại một lời của Chân Phước Gioan XXIII “thế giới này sẽ thuộc về kẻ yêu mến nó”, có nghĩa là Tình Yêu có thể hoán cải thế giới, dù thế giới ấy đầy tràn tội lỗi. Đó là đường lối nhất quán của chính Thiên Chúa : Ở đâu càng có nhiều tội lỗi, thì ở đó còn đầy tràn ân sủng nhiều hơn, thánh Phaolô đã nói như thế. Tất nhiên con đường TÌNH YÊU luôn là con đường của hy sinh, của những bách hại… nhưng đó là con đường về PHÚC THẬT.

Lm. Giuse Bảo Lộc