“NGƯỜI MÙ CÓ THỂ DẮT NGƯỜI MÙ ĐƯỢC CHĂNG?”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 23 TN)

Sau nhiều lời dạy, cách riêng về các mối phúc thật , các mối họa, và luật yêu thương, Chúa Giêsu biết rằng những bậc thầy trong dân không dễ gì đón nhận với nhiều lý lẽ khác nhau, và lời dạy của họ thì xem ra đáp ứng được những suy nghĩ của đại đa số dân chúng. Nhưng theo Chúa thì đó chỉ là cái thảm cảnh “kẻ mù dẫn người mù”. Bởi vì chính những người thầy trong dân cũng chẳng có một hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa, và cách Ngài hướng dẫn lịch sử nhân loại. Chỉ một mình Chúa Giêsu, là Con đến từ lòng Cha mới biết được Thiên Chúa là ai và kế hoạch hướng dẫn lịch sử của Thiên Chúa.

Ngày nay chúng ta có quá nhiều thầy Tiến Sỹ, nhưng những người thầy nầy cũng chẳng biết Thiên Chúa, chẳng biết Giáo Hội Người thiết lập, nhưng lại lớn tiếng chỉ dạy con đường Giáo Hội phải đi!

Tôi đan cử một ví dụ thôi, một Tiến Sỹ kia nói “Giáo Dân là nền tảng của Giáo Hội”, để đòi hỏi Giáo Hội phải tôn trọng ý kiến của giáo dân; trong khi Chúa Giêsu đã nói với Phêrô “Con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”, hoặc như sách Khải Huyền viết về thành Giêrusalem mới : “tường thành được xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của Con Chiên”.

Chúng ta không phủ nhận có những giai đoạn mà Hàng Giáo Phẩm đã để cho Giáo Hội rơi vào tình cảnh thê lương, nhưng cũng chính trong những giai đoạn ấy Thánh Thần lại thổi vào trong Giáo Hội những luồng gió mới và được hàng Giáo Phẩm đón nhận và canh tân Giáo Hội, để Giáo Hội vẫn tồn tại và phát triển cho tới hôm nay. Dầu sao sức sống của Giáo Hội cũng đến từ Đức Giêsu chuyển qua hàng Giáo Phẩm mới làm Giáo Hội bừng lên sự sống mới. Chúng ta không phủ nhận rằng Chúa Thánh Thần nhiều khi đã dùng người giáo dân để khơi dậy luồng gió mới. Nhưng Hàng Giáo Phẩm mới có thẩm quyền xác định tính chất thánh thiêng và xác thực của những ân huệ Thánh Thần ấy.

Lm. Giuse Bảo Lộc