“NGƯỜI TA KHÔNG HÁI TRÁI VẢ NƠI BỤI GAI, VÀ CŨNG KHÔNG HÁI TRÁI NHO NƠI CÂY DÂU ĐẤT”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 23 TN)

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay muốn khẳng định điều này là chỉ có Lời Chúa mới sinh ra được những hoa trái tốt lành đích thật nếu người ta nghe và thực hành.Cũng có nhiều lời của người thế gian thoạt xem qua thì cũng tưởng sinh được điều tốt lành, nhưng nó lại mau qua và tan tành trong bão táp, lũ lụt.

Nhưng có một điều mà phần nhiều chúng ta lại không ý thức và xác tín : Lời Chúa không phải là những ghép nối những chữ hay những tiếng, nhưng đó là NGÔI LỜI đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lời Chúa là một NGÔI VỊ không thể bị chia cắt.

Khi đến trong trần gian này Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, trong mọi lời nói và hành động muốn cho thấy bản chất cốt lõi của Lời Chúa nói trong thế gian từ khởi nguyên cho đến cánh chung rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu” “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Mình”.

Hoa trái của Lời Chúa là Tình Yêu, và chỉ có Tình Yêu mới là vĩnh hằng.

Tất cả những ai xử dụng Lời Chúa để nhằm loại trừ bất kể là ai, thì cũng chỉ là xuyên tạc Lời Chúa mà thôi. Trong thực tiễn mọi lời Chúa Giêsu nói ra trong thế gian cũng chỉ nhằm hoán cải con người và cho họ sự sống sung mãn, dù họ là ai.

Lời Chúa cũng là chân lý, nhưng là chân lý trong Tình yêu. Không thể là lời chân lý khi nhằm thúc đẩy những thù hận, những mâu thuẫn, những loại trừ, những khích bác.

Đời sống cá nhân hay tập thể muốn bền vững trước bão táp cuộc đời thì phải đặt nền trên Lời Tình Yêu của Thiên Chúa vậy.

Lm. Giuse Bảo Lộc