(Lời Chúa thứ 3 tuần 25 TN)

“MẸ VÀ ANH EM TA LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHE LỜI THIÊN CHÚA VÀ ĐEM RA THỰC HÀNH”.

 

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người báo tin cho Chúa biết “Mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy” có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với Đức Maria thì đó là chân lý “Mẹ và anh em Ta là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Bởi vì hơn ai hết Mẹ Maria hiểu rằng để có thể trở nên người mẹ của Chúa Giêsu, chính Mẹ đã chỉ làm một điều là “Nghe Lời Thiên Chúa và thực hành Lời ấy”, như Elisabeth đã ca ngợi Mẹ “Phúc cho Bà vì Bà đã tin mọi lời Thiên Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Và chính Mẹ khi có cơ hội đều chỉ muốn nhắc mọi người một điều “Người bảo gì, anh em cứ làm theo”.

Chúa Giêsu cũng đã nhấn mạnh cho các môn đệ “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Ngày nay trước những cám dỗ của chủ nghĩa duy tương đối, và hưởng thụ, việc nghe Lời Chúa đã bị xem thường nói gì đến việc giữ và thực hành Lời. Biết bao tín hữu chỉ còn giữ một điều đi xem lễ ngày Chúa Nhật, nhưng họ không nghe Lời Chúa (họ đi trễ, hoặc đứng ngoài nhà thờ, không quan tâm để nghe Lời Chúa!). Họ chắc chắn không còn là bạn hữu của Chúa, và Chúa không có cơ hội đến và ở lại với họ.

Lời Chúa không phải từ các môn đệ nói ra, nhưng là Lời mà Thánh Thần dùng miệng các ngài để công bố. Vì thế để có thể nghe được Lời Chúa phải nghe trong Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ “Chính Thánh Thần sẽ dạy và nhắc lại cho các con mọi điều Thầy nói với các con”. Thánh Thần là Tình Yêu nên Lời Ngài nói là Tình Yêu. Và vì thế như thánh Têrêxa Hài Đồng đã khẳng định : “Tình yêu đáp trả Tình yêu”, người muốn nghe Lời Chúa, phải nghe với tình yêu và bằng tình yêu, chỉ có thế họ mới có thể giữ Lời.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc