(Lời
Chúa thứ 5 tuần 25 TN)
“ÔNG NÀY LÀ AI MÀ TRẪM NGHE ĐỒN LÀM NHỮNG
ĐIỀU NHƯ THẾ?”
Nhiều lần trong Tin Mừng chúng ta vẫn thấy người ta luôn thắc
mắc về Chúa Giêsu “Ông này là ai” như Hêrôđê thắc mắc trong bài Tin Mừng này.
Và người ta bàn tán Chúa Giêsu “là Gioan Tẩy Giả sống lại”, là “Êlia”, là “một
tiên tri thời xưa đã sống lại”. Những lời bàn tán ấy chính các Tông Đồ cũng đã
nghe và làm chứng. Tất cả đều khẳng định là dưới con mắt của nhiều người, sự thật
về Chúa Giêsu vẫn là một bí nhiệm. Về Sự Thật này cho đến cuối đời của Chúa
Philatô vẫn còn thắc mắc “Sự thật là gì?”. Nhưng cũng như Philatô, không ai
trong họ đã tiếp tục truy vấn để đạt tới chân lý.
Con người thời đại hôm nay cũng luôn đặt câu hỏi Giáo Hội của
Đức Kitô là gì, nhưng họ cũng chẳng bao giờ truy vấn đến cùng, nên những hiểu
biết của họ về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô cũng rất phiến diện và nông cạn.
Cho dù Giáo Hội đã làm rất nhiều điều kỳ diệu trước mắt thế gian, nhưng cũng chỉ
đủ gợi lên trong lòng con người một câu hỏi, và người ta tìm câu trả lời không ở
trong bản chất của Giáo Hội, mà chỉ trong trí tưởng tượng hoặc suy đoán của họ.
Sự thật về Đức Giêsu, hay về Giáo Hội Người là một Sự Thật
chỉ có thể đạt tới nhờ ĐỨC TIN. Đó là điều như chúng ta biết Phêrô đã được ơn Đức
Tin ấy để trả lời “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Giáo Hội cũng
là tập hợp Gia Đình Con Cái Thiên Chúa. Một Gia Đình múc lấy nguồn sống và hành
động từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là Mầu Nhiệm của Tình Yêu. Do đó
không thể dùng những ý niệm hay khuôn mẫu nào của xã hội trần gian để xác định
bản chất của Giáo Hội.