(Lời Chúa thứ 7 tuần 25 TN)

“NHƯNG CÁC ÔNG KHÔNG HIỂU LỜI ĐÓ”

 

Cứ mỗi lần Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn Người phải chịu, là mỗi lần Người gặp sự phản đối của các môn đệ. Đó là sự thật thấy trong Tin Mừng, và phải nói vẫn gặp thấy trong tâm trạng của đa số tín hữu hôm nay. Lời loan báo Thánh Giá không được các Tông Đồ khi đó hiểu, mà thậm chi không ít giáo hội cơ sở hôm nay cũng rơi vào tình trạng chạy theo đường lối trái ngược với mầu nhiệm Thánh Giá. Nên Đức Giáo Hoàng Bênêdictô gần đây đã phải lên tiếng cảnh báo : “Tôi sẽ nói rằng một giáo hội mà đang cố làm mọi cách để trở thành hấp dẫn là đã đi lầm đường rồi. Bởi vì giáo hội không hành động cho chính mình, không hoạt động để gia tăng số thành viên. Mà giáo hội là để phục vụ người khác.”. Phục vụ là cho đi, phục vụ đòi hy sinh, phục vụ là lựa chọn con đường Thánh Giá.

Phải đợi khi Chúa Phục Sinh và sai Thánh Thần đến, các Tông Đồ mới hiểu được Thánh Giá là con đường của sự sống thật.

Chúng ta cũng đừng quên một sự thật khác của Tin Mừng, Thánh Giá cũng phát xuất trước tiên từ chính trong lòng dân của Chúa. Họ đã yêu cầu Philatô đóng đinh Đức Giêsu. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng nhận định “cái nguy cơ lớn lao nhất không phải là những chống đối từ bên ngoài mà chính là sự ô nhiễm từ trong lòng Giáo Hội”. Sự ô nhiễm mà Đức Giáo Hoàng nói tới chính là nếp sống nghịch lại với Thập Giá Đức Giêsu.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc