(Lời
Chúa thứ 2 tuần 26 TN)
“AI TRONG CÁC ÔNG SẼ LÀ NGƯỜI CAO TRỌNG NHẤT?”
Một vấn đề được đặt ra trong nội bộ các Tông Đồ khi các ông
còn đi theo Chúa Giêsu trên đường loan báo Nước Thiên Chúa. Và chúng ta biết
không phải chỉ có một lần nó được nêu ra. Gioan và Giacôbê đã dựa vào tình gia
đình đã đem mẹ các ông tới gặp Chúa Giêsu để xin Người được ngồi bên tả và bên
hữu Ngài trong Nước Ngài thiết lập.
Và Chúa Giêsu đã có câu trả lời và không phải chỉ bằng lời,
mà còn bằng cả cách hành xử của Ngài xuyên suốt hành trình tại thế của Ngài.
Câu trả lời ở đây là “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong các con, đó là người cao trọng
nhất”. Một câu trả lời thật khó hiểu. Với anh em Gioan, Chúa gián tiếp cho thấy
cái điều kiện để có một chỗ đứng trong Nước Ngài là phải “uống chén” mà Thiên
Chúa trao cho Ngài. Và dù có uống chăng nữa vẫn còn phải tùy thuộc vào sự sắp đặt
của Chúa Cha. Vẫn là một câu trả lời khó hiểu. Có lẽ chúng ta chỉ gặp được một
câu trả lời cho vấn đề tương đối là rõ ràng khi Chúa Giêsu đặt Phêrô làm đầu Hội
Thánh với lời tuyên bố “Phêrô, Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của
Thầy…” Tảng Đá Phêrô, chính là Đức Tin Ông tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con
Thiên Chúa Hằng Sống.” Cũng thế, sau khi báo trước cho Phêrô về việc Ông chối
Thầy, và việc Ông được ơn trở lại, Chúa nói với Ông “Khi con trở lại, con hãy củng
cố đức tin của anh em con”. Qua tất cả những trả lời ấy, chúng ta thấy Chúa
Giêsu đã hướng vấn đề sang một góc nhìn hoàn toàn khác : không còn là địa vị ai
cao trọng hơn ai, nhưng là Đức Tin của người môn đệ.
Đức tin vào Đức Giêsu, Đấng mà kinh thánh cho thấy “đã nhận
lấy thân phận tôi đòi”, “Đấng đến để phục vụ chứ không để được phục vụ”. Tin
vào Ngài cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận “ai là người lớn nhất trong anh em,
thì là người phục vụ anh em”.
Và xuyên suốt Tin Mừng, chúng ta không thấy bất cứ một biến
cố, một hành động nào của Chúa Giêsu để sắp xếp địa vị cho người môn đệ.
Và trong cả Công Vụ Các Tông Đồ, chúng ta chỉ thấy phẩm trật
được duy trì bằng chính sự PHỤC VỤ ĐỨC TIN, PHỤC VỤ TIN MỪNG và đó chính là câu
trả lời đầy đủ và dứt khoát của Chúa Giêsu cho vấn đề được nêu ra.
Lm. Giuse Bảo Lộc