(Lời Chúa thứ 5 tuần 26 TN)

“NẾU Ở ĐẤY CÓ CON CÁI SỰ BÌNH AN, THÌ SỰ BÌNH AN CỦA CÁC CON SẼ ĐẾN TRÊN NGƯỜI ẤY”

 

Bài Tin Mừng này có một số chi tiết mà người môn đệ được sai đi phải quan tâm :

1.     Trước hết họ “được sai đi đến các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.” Ở đây Tin Mừng muốn nói trong vai trò là môn đệ, họ phải chuẩn bị cho việc “chính Chúa đến” với mọi người. Không ít môn đệ đã quên nghĩa vụ đó. Không những họ không chuẩn bị để “chính Chúa đến”, mà còn hết sức làm cho bản thân của họ trở thành vua, thành chúa nơi họ được sai đến. Ở đây Tin Mừng còn nói Chúa sai họ đi từng hai người một, tất nhiên để họ có thể bổ túc cho nhau trong sứ vụ, nhưng cũng còn là để họ không nghĩ đến sự độc tôn của họ.

2.     Rồi người môn đệ được sai đi như là sứ giả của BÌNH AN. Họ được ban cho sự BÌNH AN trong những ngày tháng theo Chúa. Chính Chúa là sự BÌNH AN của họ. Và bây giờ họ cần chia sẻ sự BÌNH AN ấy cho mọi người. Điều đó đòi hỏi môn đệ trước hết phải chia sẻ cuộc sống của mọi người, và đồng thời phải thăng tiến cuộc sống cho họ nữa. Họ phải bắt chước Đấng Được Sai Đến đã mặc lấy thân phận tôi đòi của họ, và giật thoát nó khỏi Satan và trao lại trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa.

3.     Việc “chính Chúa đến”, việc trao ban “BÌNH AN” chính là NƯỚC THIÊN CHÙA đến với nhân loại. Đã có những thời kỳ Giáo Hội cũng đã làm lu mờ căn tính NƯỚC THIÊN CHÚA khi xây dựng nên những PHÁO ĐÀI tráng lệ…mà không quan tâm đến sự thiết lập BÌNH AN và không để CHÚA ĐẾN với mỗi con người.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc